Khách tham quan hội chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng (Q.7, TP.HCM) không khỏi trầm trồ ngợi khen cây me cổ thụ có dáng độc lần đầu xuất hiện.![]()
- Hoa kiểng miền Tây vừa cập bến, người Sài Gòn lựa ngay trên thuyền
- Cây khế hình con heo giá nửa tỷ đồng ở Sài Gòn
- Cây mai 2,5 tỷ đồng đắt giá nhất xứ Huế
![]() |
Cây me cổ thụ này của nghệ nhân Lê Thanh Phong đến từ Tiền Giang. |
![]() |
Để vận chuyển được cây me này từ Tiền Giang lên hội hoa xuân, nghệ nhân cây cảnh đã dùng xe cẩu loại 12 tấn. |
![]() |
![]() |
Tại các chi của cây me cổ cũng có nhiều vết u nần. Theo nghệ nhân Phong, thân me cứng như đá và đã xuất hiện nhiều lũa nên việc chăm sóc nó đòi hỏi phải có kỹ thuật. |
![]() |
Chủ cây me cho biết nguồn gốc cây này trước đây ở Tây Ninh. 3 năm trước anh mua về “thổi hồn” vào cho nó. |
![]() |
"Do cây cao 8m nên việc chăm sóc đòi hỏi tốn rất nhiều công sức. Mỗi lần cắt tỉa, tưới nước tôi phải dùng thang”, anh Phong chia sẻ. |
![]() |
Anh Phong định giá cây me 2 tỷ đồng, đã có người đến trả hơn một nửa giá nhưng anh chưa đồng ý bán. |
![]() |
Hội chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng (quận 7, TP.HCM) diễn ra từ ngày 28/1 - 4/2 (từ ngày 23-30 tháng Chạp) thu hút hàng trăm cây kiểng, bonsai của các nghệ nhân trên khắp mọi miền đất nước hội tụ về. |
Trường Nguyên