Cận cảnh 5 cây thị cổ gần 700 tuổi, nơi trú ẩn của bộ đội thời chiến

23/11/2019 - 11:51

PNO - 5 cây thị gần 700 năm tuổi trong vườn nhà của một người dân ở Nghệ An tương truyền là nơi vua Quang Trung buộc voi chiến. Dưới những gốc thị này cũng từng là nơi trú ẩn của bộ đội thời chiến.

Can canh 5 cay thi co gan 700 tuoi, noi tru an cua bo doi thoi chien
Nằm trong khuôn viên vườn nhà ông Lê Minh Thưởng - 79 tuổi, trú tại xã Nghi Thịnh, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An - 5 cây thị cổ thụ có tuổi đời đã gần 700 trăm vẫn còn nguyên vẹn sau bao cuộc chiến tranh ác liệt.
Can canh 5 cay thi co gan 700 tuoi, noi tru an cua bo doi thoi chien
5 cây thị cổ thụ có thân to lớn, cao hàng chục mét, cành lá sum suê phủ kín cả khoảng vườn. Theo ông Thưởng, gốc cây thị lớn nhất có đường kính gần 4m, phải 14 người ôm mới xuể.
Can canh 5 cay thi co gan 700 tuoi, noi tru an cua bo doi thoi chien
Tương truyền, khu vườn này từng là căn cứ vua Quang Trung hội quân. Ban ngày, vua cho quân lính cùng voi chiến xuống cánh đồng Nhà La tập trận, đêm về, voi được buộc vào những cây thị này.
Can canh 5 cay thi co gan 700 tuoi, noi tru an cua bo doi thoi chien
Hậu duệ đời thứ 16 của dòng họ Lê - ông Lê Minh Thưởng cho hay, trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, những cây thị trở thành hầm trú ẩn của nhân dân và bộ đội.
Can canh 5 cay thi co gan 700 tuoi, noi tru an cua bo doi thoi chien
Mỗi thân cây rỗng trở thành một căn hầm. Theo ông Thưởng, thời cách mạng, dưới mỗi gốc cây đều có hầm trú ẩn của bộ đội.
Can canh 5 cay thi co gan 700 tuoi, noi tru an cua bo doi thoi chien
Bên trong gốc thị bị rỗng ruột, thủng lỗ chỗ song vẫn tỏa ra một sức sống mãnh liệt.
Can canh 5 cay thi co gan 700 tuoi, noi tru an cua bo doi thoi chien
Bên ngoài thân sần sùi, gân guốc, rễ cây cắm sâu chạy khắp cả khu vườn, tán cây xòe rộng. Bên trên thân cây, nhiều loại cây thân leo, phong lan sinh sống bám chắc.
Can canh 5 cay thi co gan 700 tuoi, noi tru an cua bo doi thoi chien

Năm 2008, một đại gia từ miền Nam ra tham quan. Quá thích thú 5 cây thị nên người này trả giá trên chục tỷ đồng để mua lại mảnh vườn cùng những gốc thị này làm du lịch sinh thái.

“Tổ tiên mình ở đó, bao đời cây ở đó không ai đụng đến, nếu bán đi có thể trở thành người giàu nhất nơi đây nhưng đâu phải tiền là quý nhất” - ông Thưởng nói.

Can canh 5 cay thi co gan 700 tuoi, noi tru an cua bo doi thoi chien
Năm 2011, 5 cây thị cổ này đã được công nhận Cây di sản Việt Nam. Trải qua hàng trăm năm, cây thị trở nên già cỗi, song hàng năm vẫn đơm hoa, kết trái tỏa mùi thơm ngát cả vùng quê.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI