Camera ghi hình nghi phạm kéo thùng xốp chứa thi thể nữ sinh Sài Gòn

14/01/2017 - 18:07

PNO - Bình mang 2 thùng xốp đến chung cư ở quận Gò Vấp, TP.HCM, bỏ thi thể cô bạn học vào rồi dán băng keo, kéo ra ngoài phi tang nhưng bị bảo vệ phát hiện qua camera.

Ngày 14/1, anh Nguyễn Văn Sửu - nhân viên bảo vệ chung cư trên đường Nguyễn Văn Công (quận Gò Vấp) vẫn chưa hết bàng hoàng về việc phát hiện thi thể Thu (nữ sinh lớp 9) trong thùng xốp do nghi phạm Nguyễn Phạm Quốc Bình (16 tuổi) định đưa đi phi tang.

Anh cho biết, đầu giờ chiều 13/1 được trung tâm an ninh của chung cư báo "camera ghi hình người lạ đang vận chuyển thùng xốp khả nghi tại hàng lang lầu 5", Sửu và đồng nghiệp lên xem. Họ thấy nam thanh niên mập mạp, đeo kính cận, đang cố di chuyển chiếc thùng lớn, cao khoảng một mét, đến thang máy.

Camera ghi hinh nghi pham keo thung xop chua thi the nu sinh Sai Gon
Nghi phạm giết nữ sinh (bên phải) cùng chủ xe ba gác bị camera chung cư ghi lại.

"Tôi hỏi trong thùng có gì thì cậu ta bảo sống tại chung cư, đưa đồ thừa đi đốt và đã xin phép ban quản lý. Theo quy định, chung cư sẽ cấp giấy xác nhận nên tôi hỏi giấy đó đâu. Anh ta tỏ ra lúng túng, nói không mang theo", nam bảo vệ kể.

Nghi người này vận chuyển đồ trộm cắp của cư dân, anh Sửu lập tức báo ban quản lý. Nam thanh niên đi lại quanh quẩn, nói sẽ gọi điện cho người thân. "Cậu ta sau đó đi nhanh khỏi hiện trường. Thùng xốp được bỏ lại gồm 2 cái úp lên nhau, dán băng keo chặt xung quanh", anh Sửu mô tả.

Được báo sự việc, ông Vũ Hùng Cường – Quản lý chung cư đến kiểm tra. "Thùng đó trông khác thường, bốc mùi tanh nên ban đầu tôi tưởng người trong chung cư lưu trữ cá hay hải sản gì đó. Do chủ thùng bỏ đi nên tôi báo cảnh sát khu vực", ông Cường cho hay.

Khi lực lượng chức năng đến, ông Cường soi đèn pin còn bảo vệ dùng dao rạch lớp băng keo. Họ hoảng hốt khi thấy thi thể cô gái bên trong.

Camera an ninh trong chung cư và quanh khu vực cho thấy Bình chở Thu vào tầng hầm gửi xe trước đó một ngày. Trưa hôm qua cậu ta trở lại với 2 thùng xốp, đi về khu vực cửa thoát hiểm. Sau đó, thùng xốp được nam sinh đẩy ra với vẻ khó khăn.

Camera ghi hinh nghi pham keo thung xop chua thi the nu sinh Sai Gon
2 thùng xốp úp lên nhau, dán chặt băng keo được nghi phạm đẩy ra ngoài.

Một người đi cùng Bình đến chung cư để vận chuyển thùng xốp cũng được camera ghi lại. Anh này được xác định là lái xe ba gác, lúc bảo vệ phát hiện vụ việc anh này đứng dưới chung cư rồi bỏ đi sau đó.

Nạn nhân và nghi phạm học cùng trường, thường xuyên cùng bạn bè đến khuôn viên chung cư chơi đùa. "Dù không biết tên nhưng tôi đều quen mặt, các em đều ngoan hiền cả", ông Cường nói.

Bình bị cảnh sát bắt sau đó. Nam sinh được đưa đến hiện trường lại để phục vụ điều tra.

Khai với Công an quận Gò Vấp, Bình cho biết vì muốn chiếm đoạt điện thoại của Thu nên rủ lên sân thượng chung cư chơi, để ra tay. Cả hai đi bằng cầu thang bộ rất tối, vắng. Đến tầng 6, thấy Thu cầm điện thoại bấm, Bình giật lấy nhưng bị chống cự nên lấy cây chống cửa thoát hiểm (bằng đá granite) ở gần đó đánh liên tiếp vào đầu khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi bỏ đi với điện thoại và 500.000 đồng của Thu, hôm sau Bình quay lại bỏ xác nạn nhân vào thùng xốp, thuê xe ba gác chở đi phi tang thì bị phát hiện.

"Vụ án rất đau lòng, hành vi của nghi phạm nếu đúng như lời khai ban đầu thì quá man rợ dù cậu ta chưa tròn 16 tuổi. Cũng nhờ lực lượng bảo vệ của chung cư đã phát hiện, nhờ hệ thống camera giám sát ở đây mà cơ quan điều tra nhận diện chính xác và tìm ra nghi phạm nhanh chóng", lãnh đạo Công an quận Gò Vấp nói.

* Tên nạn nhân đã thay đổi.

Nguồn Vnexpress
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI