Bốn mẹ con dắt nhau đi 'bụi', nhặt ve chai mưu sinh vì… sợ chồng

22/04/2017 - 13:46

PNO - Không chấp nhận cảnh “bê tha” của người chồng, chị Lý tủi hờn ôm theo cả 3 đứa con tha phương vào thành phố tá túc, đi nhặt rác mưu sinh mỗi ngày.

Bon me con dat nhau di 'bui', nhat ve chai muu sinh vi… so chong
Hơn 13 năm trước, chị Hồ Thị Lý (33 tuổi, quê xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) quen rồi nên duyên vợ chồng với một người đàn ông cùng quê. Cuộc sống vợ chồng son những ngày đầu cũng không thuận lợi gì khi về chung sống với nhau trong hai bàn tay trắng.
Bon me con dat nhau di 'bui', nhat ve chai muu sinh vi… so chong
Người mẹ 3 con này cho biết, sau hơn 10 năm chung sống, hai vợ chồng chị Lý đã có với nhau 3 mặt con. Tuy nhiên, do không chấp nhận được cảnh người chồng sống “bê tha”, chỉ biết rượu chè, cờ bạc. Nhiều lần bị chồng đánh mà không biết kêu ai, chị đành ôm những đứa con của mình bỏ vào thành phố Vinh tá túc, mưu sinh.
Bon me con dat nhau di 'bui', nhat ve chai muu sinh vi… so chong
Gần 2 năm trước, chị ôm theo đứa con bỏ vào thành phố Vinh (Nghệ An) sống tá túc dưới các gầm cầu, đi nhặt ve chai mưu sinh mỗi ngày.
Bon me con dat nhau di 'bui', nhat ve chai muu sinh vi… so chong
Thấy hoàn cảnh bi đát của chị, một số người dân địa phương đã chỉ cho mẹ con vào sống tạm trong một căn nhà hoàng đang chờ xây dựng lại tại tại thành phố Vinh. Căn nhà xuống cấp trầm trọng, giột nát và bị san lấp quá nửa này là nơi trú ngụ của 4 mẹ con chị Lý hơn 1 năm qua.
Bon me con dat nhau di 'bui', nhat ve chai muu sinh vi… so chong
Với số tiền vài chục ngàn mỗi ngày từ việc đi nhặt ve chai, người mẹ 3 con này phải phân chia tiền thức ăn hàng ngày, vừa tích góp thêm để dành đóng tiền điện nước sinh hoạt hàng tháng.
Bon me con dat nhau di 'bui', nhat ve chai muu sinh vi… so chong
Đứa con gái út năm nay mới hơn 1 tuổi nhưng hàng ngày phải theo chân chị Lý đi nhặt rác mưu sinh vì không có người trông nom.
Bon me con dat nhau di 'bui', nhat ve chai muu sinh vi… so chong
"Muốn cho các con đi học lắm chứ nhưng không có điều kiện. Đứa đầu may bỏ học 2 năm, mới đây may mắn được một người giúp đỡ tạo điều kiện cho cháu được đi học trở lại", chị Lý nói và cho biết xác định bỏ trốn vào đây sẽ gặp rất nhiều khó khăn nhưng vẫn sẽ cố gắng hết sức, chỉ cần mẹ con được sống yên ổn cạnh nhau.
Bon me con dat nhau di 'bui', nhat ve chai muu sinh vi… so chong
Căn nhà bị lấp gần quá cửa chính, mẹ con chị Lý phải bắc thêm một tấm ván để có đường "chui" ra vào mỗi ngày. Chị Lý cho biết, sắp tới căn nhà cũng sẽ bị phá bỏ để xây dựng lại, mẹ con lại sẽ không biết tìm đâu để nương tựa.

Thành Trung

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI