Bi ai phút đưa tiễn nạn nhân của vụ tai nạn 13 người tử vong

01/08/2018 - 12:26

PNO - Sáng 1/8, hàng trăm người dân thôn Lương Điền, xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị có mặt từ sớm để tiễn đưa nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn kinh hoàng về nơi an nghỉ cuối cùng.

Từ lúc trời còn tinh sương, con đường từ QL1 vào thôn Lương Điền đã vang vọng tiếng bi ai. Tiếng khóc than nghe như đứt từng khúc ruột.

Bi ai phut dua tien nan nhan cua vu tai nan 13 nguoi tu vong
Đoàn đưa tang ra khỏi cổng thôn Lương Điền

Trong số những nạn nhân vụ tai nạn thảm khốc tại Quảng Nam sáng 30/7 có hai gia đình mất đến 7 người thân. Đó là gia đình chú rể Nguyễn Khắc Long gồm bản thân chú rể, mẹ ruột, chị gái và cháu ruột; gia đình ông Nguyễn Khắc Nguyền (55 tuổi) 3 người gồm: ông Nguyền, vợ là Nguyễn Thị Gái (50 tuổi) và anh ruột là Nguyễn Khắc Mãn (59 tuổi, có gia đình con cái riêng).

Bi ai phut dua tien nan nhan cua vu tai nan 13 nguoi tu vong
Bà con thôn Lương Điền đưa tiễn vợ chồng ông Nguyền, bà Gái về nơi an nghỉ ở nghĩa trang xã Hải Sơn

Đến gần 6 giờ sáng, đội âm công cùng đông đảo người dân tiến hành lễ di quan linh cữu vợ chồng ông Nguyễn Khắc Nguyền và bà Nguyễn Thị Gái,. Căn nhà của đôi vợ chồng xấu số nằm khuất bên con đường bê tông nhỏ trong thôn. Vợ chồng bà Gái đột ngột ra đi trên “chuyến xe định mệnh” bỏ lại 4 đứa con: 3 gái 1 trai, trong đó 2 đứa nhỏ đang đi học.

Bi ai phut dua tien nan nhan cua vu tai nan 13 nguoi tu vong
Nhiều người thân của bà Gái, ông Nguyền ngất xỉu trước lúc đưa quan tài của người thân ra khỏi nhà

“Ba mẹ đã chịu biết bao khổ cực để nuôi chúng con ăn học. Mới ra trường, chị em con chưa kịp báo hiếu sao ba mẹ lại vội bỏ đi như thế...” - con gái lớn khóc nghẹn.

Bi ai phut dua tien nan nhan cua vu tai nan 13 nguoi tu vong
Tiếng khóc thét gào trong lễ tiễn đưa người thân

Lúc vợ chồng ông Nguyền được an táng tại nghĩa trang, cũng là thời điểm lễ di quan ông Nguyễn Khắc Mỹ (SN 1964) được tiến hành. Tiếp đến khoảng 9g sáng cùng ngày, lại diễn ra lễ di quan của ông Nguyễn Khắc Mãn (SN 1960). Ông Mãn là anh trai của ông Nguyền.

Bi ai phut dua tien nan nhan cua vu tai nan 13 nguoi tu vong
 

Cụ Nguyễn Khắc Thỷ (83 tuổi), trưởng họ Nguyễn Khắc thông tin thêm, 6 gia đình họ Nguyễn Khắc có người thiệt mạng trong đó, 9 con cháu mang họ Nguyễn Khắc mất, 3 người khác là cháu ngoại tộc hoặc rể trong dòng họ.

Bi ai phut dua tien nan nhan cua vu tai nan 13 nguoi tu vong
Nỗi đau như đứt từng khúc ruột của trước lúc tiến hành lễ mai táng

"Nỗi đau thấu tận trời xanh con ơi. Từ khi làm trưởng tộc đến nay, không có khi mô dòng họ bác lại lâm vào khiếp nạn tang thương như thế này này. Nhìn mấy đứa trẻ đầu đội khăn tang, ôm di ảnh bố mẹ bước ra khỏi nhà mà lòng bác như muốn đứt ruột, con ơi...", ông Thủy nghẹn lòng.

Bi ai phut dua tien nan nhan cua vu tai nan 13 nguoi tu vong
 

Tại thôn Lương Điền từ ngày hôm qua 31/7, theo sự phân công của ông Nguyễn Hữu Phú - thôn trưởng Lương Điền, các thanh niên trong làng đã chia nhau đến nghĩa địa xã Hải Sơn để đào huyệt mộ, phụ giúp việc tang lễ. Có 11 ngôi huyệt mộ được đào ở nghĩa địa của xã Hải Sơn, nằm sát nhau.

Bi ai phut dua tien nan nhan cua vu tai nan 13 nguoi tu vong
 

Trong sáng mai 2/8 tại thôn Lương Điền sẽ tiếp tục tiễn đưa linh cữu của ông Võ Sỹ Tiến (SN 1969), anh Đặng Xuân Phóng (SN 1976), anh Nguyễn Khắc Bình (SN 1975) và bà Nguyễn Thị Tiến (SN 1954). Đến 13g cùng ngày, cùng lúc sẽ tiến hành lễ di quan linh cữu bà Ngô Thị Bê (SN 1960, mẹ chú rể Nguyễn Khắc Long), chú rể Nguyễn Khắc Long (SN 1990) và cháu Nguyễn Thư Kỳ (SN 2011, cháu ruột chú rể).

Thuận Hóa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI