Bế tắc vì không tiền chữa bệnh cho con

16/12/2017 - 10:25

PNO - * Tháng 4/2016, cháu Cao Thị Thùy Linh (7 tuổi, xã Phước Quang, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) phát bệnh ung thư nguyên bào thần kinh, hiện đang điều trị tại BV Ung Bướu TP.HCM.

Gia đình thuộc diện hộ nghèo ở địa phương, cha mẹ Linh làm công nhân nên ngày thường phải gửi cháu cho ông bà nội chăm sóc. Từ ngày Linh phát bệnh, cha mẹ cháu phải thay phiên nhau nghỉ làm để lo cho con. Thùy Linh đã vào được 14 toa hóa trị.

Bác sĩ chỉ định Thùy Linh phải tái khám định kỳ 21 ngày/lần và uống nhiều loại thuốc ngoài danh mục nhưng đồng lương làm thuê của cha cháu không thể nào cáng đáng nổi. 

Be tac vi khong tien chua benh cho con
 

* Sau khi phẫu thuật múc bỏ mắt phải và vào 6 toa hóa trị vì ung thư nguyên bào võng mạc, cháu Nguyễn Thông Thái (4 tuổi, P. Phước Thới, Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ còn phải điều trị dài hạn tại BV Ung Bướu TP.HCM. Cha mẹ Thái làm phụ hồ, cuộc sống tạm đắp đổi qua ngày, nhưng từ ngày Thái phát bệnh, mọi thứ đều đảo lộn.

Anh Phong - cha Thái - cho biết: “Mình tôi làm phụ hồ, việc lúc có lúc không; những đợt cháu đau nhiều, tôi còn phải nghỉ làm để phụ trông cháu. Do thuốc ngoài danh mục rất đắt tiền, gia đình tôi vay mượn khắp nơi mà cũng không thấm vào đâu. Nợ cũ còn chưa trả, đã thấy tới đợt tái khám…”

Be tac vi khong tien chua benh cho con
 

* Mọi đóng góp của bạn đọc hảo tâm xin gửi đến Báo Phụ Nữ, 311 Điện Biên Phủ, P.4, Q.3, TP.HCM; qua đường bưu điện hoặc tài khoản từ thiện: BÁO PHỤ NỮ TP.HCM, số 007.100.1049165 Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh TP.HCM. Chúng tôi sẽ chuyển đến tận tay gia đình giúp 2 cháu có điều kiện 
chữa bệnh. 

Xin trân trọng cảm ơn!

Phòng CTBĐ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI