Bất lực nhìn hai con bị bệnh nan y

20/07/2017 - 12:24

PNO - Tai ương liên tục ập xuống gia đình chị Vũ Thị Lan (ngụ ấp 5, xã Đông Thạnh, H.Hóc Môn, TP.HCM). Năm 2014, con gái bị tiểu đường; năm 2016, con trai bị ung thư xương, đang thoi thóp từng ngày.

Trong ngôi nhà trọ nằm sâu trong hẻm thuộc tổ 36, ấp 5, xã Đông Thạnh, cậu bé Nguyễn Vũ Hoàng Duy (16 tuổi) ho từng cơn khiến ai cũng nhói lòng. Chị Lan liên tục đỡ con ngồi dậy, vuốt ngực để Duy dễ thở hơn. Da xanh xao, người gầy sọp, tóc không còn sau hai đợt hóa trị khiến Duy kiệt sức. 

Bat luc nhin hai con bi benh nan y
Chị Lan bên hai con nhỏ bị bệnh nan y

Bị tiểu đường, ba năm qua, con gái Vũ Hồ Ngọc Thiên Thanh (8 tuổi), chạy chữa ở Bệnh viện Nhi Đồng 1, hằng ngày phải chích thuốc hai lần. Thiên Thanh ăn uống kiêng khem và thường bị những cơn đau, chóng mặt. 

Căn nhà trọ tràn ngập mùi thuốc Nam. Từ ngày hai đứa con bị bệnh, chị không thể tiếp tục làm thuê. Mọi chi phí thuê nhà, điện nước và viện phí cho con… phụ thuộc vào việc chạy xe ôm của chồng chị. Không cầm được nước mắt, chị Lan nói: “Nhìn con đau đớn, vợ chồng tôi nuốt nước mắt vào trong”. 

* Mọi đóng góp của bạn đọc hảo tâm, xin gửi đến Báo Phụ Nữ TP.HCM, 311 Điện Biên Phủ, Q.3, TP.HCM; qua đường bưu điện hoặc tài khoản từ thiện: BÁO PHỤ NỮ TP.HCM, số 007.100.1049165 Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM. Chúng tôi sẽ chuyển đến tận tay chị Lan để chị chữa bệnh cho con. Xin trân trọng cảm ơn!    

Thu Hồng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI