Ai thanh thản khi ông chủ Mường Thanh bị khởi tố?

12/07/2019 - 06:58

PNO - Chẳng cần bao biện cho hằng hà sa số công trình vi phạm của tập đoàn Mường Thanh và các công ty trực thuộc. Nó có phải là cây kim con kiến trong bọc áo túi quần gì cho cam...

Những ngày đầu tháng Bảy, giữa một danh sách dài dằng dặc đảng viên - cán bộ cấp cao bị kỷ luật, bị đề nghị kỷ luật, bỗng lọt một… ông thường dân - doanh nhân bị khởi tố, điều tra, đâm ra ông ta “nổi bật” hẳn! Nổi như cái tên Mường Thanh - vốn hiền hòa nằm giữa vùng núi thượng ngàn, bỗng một ngày hiện diện khắp các tỉnh, thành, chẳng vay mượn Tây Tàu Nga Mỹ gì ráo, sừng sững những khối nhà, la liệt những dự án. 

Và rồi một ngày…

Khoan bàn cái tội trạng “lừa dối khách hàng” khiến ông Thản bị khởi tố. Chẳng cần bao biện cho hằng hà sa số công trình vi phạm của tập đoàn Mường Thanh và các công ty trực thuộc. Nó có phải là cây kim con kiến trong bọc áo túi quần gì cho cam. Nó đấy, tại Hà Nội, khu đô thị Thanh Hà (quy mô 388ha) xây thêm diện tích tại tầng áp mái, khu chức năng hỗn hợp Đại Thanh (15,8ha) xây vượt tầng và sử dụng sai mục đích, tòa nhà hỗn hợp cao cấp VP6 xây vượt quy hoạch 10 tầng. Nó đấy, tại miền Trung, khách sạn Mường Thanh Đà Nẵng, chủ đầu tư tự ý chuyển đổi công năng ở một số tầng, từ mục đích công cộng thành căn hộ chung cư để bán; Mường Thanh Quảng Ngãi đã bị thu hồi, chấm dứt dự án; Mường Thanh Khánh Hòa xây vượt 3 tầng…

Hầu hết các công trình, dự án đều bị phát hiện sai sau thi công, ra văn bản đình chỉ, vẫn tiếp tục thi công. Kiến nghị lên cấp cao hơn, họp tới họp lui đôi ba lần, củng cố cơ sở xử lý, cuối cùng mới “được phép” cắt ngọn, thu hồi, chấm dứt. 

Một câu hỏi rất cũ, họ - những cán bộ chuyên viên phòng ban tinh thông, mẫn cán; một đội ngũ thanh kiểm tra công tâm, mẫu mực; một tập thể lãnh đạo tỉnh nhà tâm sáng, tầm xa, luôn nỗ lực hoàn thành những chỉ tiêu nhiệm kỳ, mục tiêu nghị quyết, đã ở đâu, đi đâu, nhìn tận đẩu đâu, trừ những tòa nhà chọc trời vô pháp vô thiên như thế? 

Từ tháng 7/2017, cách đây tròn hai năm, tại kỳ họp Hội đồng nhân dân TP.Hà Nội, giám đốc công an Đoàn Duy Khương đã phát biểu: “Nếu để cho Cơ quan điều tra Công an TP.Hà Nội khởi tố vụ án, khởi tố bị can những vụ việc vi phạm trên địa bàn thành phố, sang tuần tới, xin ý kiến của lãnh đạo bộ, chúng tôi sẽ khởi tố vụ án. Còn nếu Bộ Công an quyết định để Cục cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế và tham nhũng khởi tố chung vi phạm của Mường Thanh ở 21 địa phương thì chúng tôi chuyển toàn bộ tài liệu đã điều tra, xác minh để bộ giải quyết”. 

Hai năm qua, liệu những vi phạm, sai phạm ấy chỉ dừng lại con số 21 tỉnh, thành? 
Và ngay cả khi có dừng lại thì những sai phạm vẫn tiếp tục “hoại tử” cái cơ thể đô thị, đất đai, môi trường. Xây lố tầng thì phải cắt ngọn. Sai công năng thì phải điều chỉnh trở lại đúng công năng. Nhưng xảo thuật biến đất công thành của “dôi dư” rồi đem rao bán cho tư nhân, trong nháy mắt, khu đất vốn có ý nghĩa lịch sử - là Sở Khí tượng Đông Dương, nay là Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ - bỗng bị san phẳng, chảy thẳng luôn vào túi ông chủ Lê Thanh Thản - là khách sạn Mường Thanh - Sài Gòn đang chễm chệ đất vàng. 

Đất đai thuộc sở hữu toàn dân. Nhà nước đại diện cho dân quản lý. Nhưng cán bộ đã biến cái công cụ quản lý nhà nước ấy thành một khoản đầu tư kếch sù, một thứ “tư bản” kinh tế vượt mặt chức trách chính trị. Nhìn rộng ra, nhìn kỹ hơn, không chỉ mỗi Mường Thanh. 

Cả dải đất chữ S, đâu chỉ mình ông "địa chủ" Thanh Thản. 

Ái Mỹ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI