50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968: Tri ân và tiếp bước

05/02/2018 - 19:21

PNO - "Cuộc họp mặt này là thái độ thành kính tri ân những con người đã ngã xuống, đã anh dũng hiến dâng cả sinh mệnh của mình cho Tổ quốc…", Chủ tịch UBMTTQVN TP.HCM Tô Thị Bích Châu xúc động nói.

Chiều 5/2, UBMTTVN TP.HCM đã long trọng tổ chức Chương trình 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân  Mậu Thân 1968 - “Tri ân và tiếp bước”.

50 nam cuoc Tong tien cong va noi day Xuan Mau Than 1968: Tri an va tiep buoc

Các đại biểu dự chương trình

Đến dự Chương trình có ông Huỳnh Đảm nguyên Chủ tịch UBMTTQVN; ông Nguyễn Hữu Dũng – Phó chủ tịch  UBMTTVN,  Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm; Phó bí thư Thành uỷ TP.HCM Võ Thị Dung; Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ TP.HCM Thân Thị Thư; Phó chủ tịch UBNDTP.HCM Nguyễn Thị Thu; Chủ tịch UBMTTQVN TP.HCM Tô Thị Bích Châu, Trưởng ban Dân vận Thành uỷ Nguyễn Thị Lệ cùng rất nhiều nhân chứng trực tiếp tham gia chiến dịch Mậu Thân 1968.

50 nam cuoc Tong tien cong va noi day Xuan Mau Than 1968: Tri an va tiep buoc
 

Mở đầu chương trình là những ca khúc mang âm hưởng hào hùng, âm hưởng cách mạng đã đưa các đại biểu tham dự được sống trong không khí của những ngày kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.  

Với rất nhiều câu chuyện, gắn với từng chứng tích, với mỗi chứng nhân đã và đang được khơi dậy, ùa về, sống lại cùng các thế hệ, hôm qua lẫn hôm nay, để hơn bao giờ hết, trong mỗi chúng ta, hôm nay và mãi sau này là lòng tưởng nhớ, sự biết ơn và niềm tự hào về những người con ưu tú của Tổ quốc, về cuộc kháng chiến trường chinh vĩ đại của dân tộc.

50 nam cuoc Tong tien cong va noi day Xuan Mau Than 1968: Tri an va tiep buoc
 

Cuộc giao lưu được mở đầu với câu chuyện của kỹ sư Trần Thiện Tứ - nguyên Ủy viên Liên minh các lực lượng Dân tộc - Dân chủ - Hòa bình Việt Nam khu Sài Gòn – Gia Định. Ông  đã nói về  cảm xúc đêm văn nghệ Quang Trung và tinh thần yêu nước của Liên minh Dân tộc - Dân chủ - Hòa bình của 50 năm trước, trong hào khí của những người trí thức trẻ - trong đó có ông và các đồng đội sục sôi tinh thần đấu tranh vì nền độc lập của dân tộc.  

Hay câu chuyện của chú Kiều Xuân Long – nguyên Chánh văn phòng, nguyên Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Trí Vận nói về những đóng góp của Ban trước và trong Chiến dịch Mậu Thân 1968.

50 nam cuoc Tong tien cong va noi day Xuan Mau Than 1968: Tri an va tiep buoc
Kỹ sư Trần Thiện Tứ - nguyên Ủy viên Liên minh các lực lượng Dân tộc - Dân chủ - hòa bình Việt Nam khu Sài Gòn – Gia Định và chú Kiều Xuân Long – nguyên Chánh văn phòng, nguyên Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Trí Vận giao lưu tại chương trình

Với nhiều câu chuyện từ những nhân chứng lịch sử trực tiếp tham gia vào trận đánh 50 năm trước, buổi giao lưu đã  truyền thông điệp cho các  bạn trẻ, thanh niên hào khí bất khuất của cha ông, để hun đúc lòng yêu nước, tự hào dân tộc trong thế hệ trẻ.

50 nam cuoc Tong tien cong va noi day Xuan Mau Than 1968: Tri an va tiep buoc
 

Có mặt tại buổi giao lưu, bạn Lê Thị Mai Uyên - cháu nội của liệt sĩ Lê Thị Riêng xúc động: “Từ nhỏ em đã nhận thức được xuất thân của mình từ một gia đình giàu truyền thống cách mạng. Em luôn biết ơn sự hy sinh của các chiến sỹ. Trong em luôn suy nghĩ mình có thể  đóng góp công sức nhỏ bé như thế nào cho Tổ quốc, thế nên dù công tác ở đâu, em cũng phải cố gắng học tập, lăn xả vào công việc, góp phần vào xây dựng đất nước, không bao giờ bị lung lay trước bất kỳ một suy nghĩ, tư tưởng nào đi ngược lại truyền thống gia đình”.

50 nam cuoc Tong tien cong va noi day Xuan Mau Than 1968: Tri an va tiep buoc
Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm xúc động khi gặp lại những nhân chứng lịch sử

Cả hội trường lặng đi khi chương trình nhắc đến mẹ Trương Thuận Huê, chỉ trong vòng có một tuần lễ, người mẹ ấy đã mất đi 3 người con trai yêu dấu vào Xuân Mậu Thân 1968, ngay tại đô thành Sài Gòn.

Ngày 8/5, đồng chí Dương Hiền Thơ hy sinh. Ngày 10/5, đồng chí Dương Quy hy sinh. Ngày 15/5, đồng chí Dương Giai hy sinh. Còn có nỗi đau nào hơn, còn có sự mất mát nào bằng.

50 nam cuoc Tong tien cong va noi day Xuan Mau Than 1968: Tri an va tiep buoc
 

Hình ảnh bàn thờ của Khu dân công hỏa tuyến, những di ảnh không có người, chỉ mỗi cái tên được trình chiếu tại chương trình khiến nhiều đại biểu không cầm được nước mắt.

Bởi, họ ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ, chỉ độ từ mười tám - đôi mươi, có người còn chưa kịp chụp một tấm hình để lại, để 50 năm rồi, trên cái ban thờ của Tổ quốc ghi công, có người chỉ hiện diện bằng tên và một cái ô trống.

Đêm ấy, 15/6/1968, bưng Láng Cát chìm trong đạn pháo. Đạn như mưa vùi dập những chàng trai cô gái tuổi thanh xuân. Họ, 25 nữ dân công trong số 32 người đã hy sinh vào cái đêm trên cánh đồng bưng Láng Cát, đã tạc vào bức Thành đồng Tổ quốc một chương đẫm máu mà oanh liệt.

50 nam cuoc Tong tien cong va noi day Xuan Mau Than 1968: Tri an va tiep buoc
 

Câu chuyện đoàn tụ ngày ấy của gia đình bà Diệp Tú Anh – Chiến sỹ biệt động thành cùng hai con trai là Trần Diệp Tuấn và Diệp Dũng vô cùng xúc động.

50 nam cuoc Tong tien cong va noi day Xuan Mau Than 1968: Tri an va tiep buoc
Phó bí thư Thành uỷ Võ Thị Dung xúc động khi gặp lại nhân chứng lịch sử

Đó là năm 1973, khi tổ chức cần một gia đình ba thế hệ sống chung để làm bình phong hoạt động, che mắt địch, có một gia đình đã được đoàn tụ ngay tại Sài Gòn để thực thi nhiệm vụ. Con trai nhỏ từ Đà Nẵng vào, con trai lớn từ Nam Vang về, mẹ thì đang là một chiến sĩ biệt động thành.

Họ giao tiếp bằng ba thứ tiếng: tiếng Việt giọng Đà Nẵng, tiếng Kh’mer và tiếng Hoa, họ đều chưa hay tin chồng và cha mình, ông Trần Huân Phương đã hy sinh

50 nam cuoc Tong tien cong va noi day Xuan Mau Than 1968: Tri an va tiep buoc
Chủ tịch UBMTTQVN TP Tô Thị Bích Châu phát biểu tại chương trình

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch UBMTTQVN TP.HCM Tô Thị Bích Châu xúc động nói: "50 năm đã trôi qua. Nhưng giá trị lịch sử, tinh thần và ý chí của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 vẫn còn vẹn nguyên, trong đó, có tinh thần và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc – đó chính là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, là truyền thống quý báu, là bài học lớn, là vấn đề có ý nghĩa chiến lược, nhân tố quyết định sự thành công của cách mạng nước ta.

50 năm đã đi qua nhưng những vết thương trong lòng dân tộc – nhìn từ cuộc chiến tranh giữ nước, với sự kiện lịch sử Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 vẫn còn đó.

50 nam cuoc Tong tien cong va noi day Xuan Mau Than 1968: Tri an va tiep buoc
 

“Trong ngày hôm nay, trong chính giây phút này, ngay tại hội trường này, có rất nhiều nhân chứng trực tiếp tham gia chiến dịch Mậu Thân 1968. Máu của các cô chú, anh chị đã đổ, thân thể của những người con ưu tú đã gửi lại một phần cho Tổ quốc. Cũng ngay tại đây, có những người con, là thân nhân của các liệt sĩ đã ngã xuống trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân.

50 năm, những đứa con lớn lên, trưởng thành trong sự thiếu vắng của tình cha tình mẹ; và có cả những người vợ, người mẹ vẫn tựa cửa thời gian mà trông ngóng chồng, đợi tin con; dù chỉ là nắm hài cốt còn lưu lại.

50 nam cuoc Tong tien cong va noi day Xuan Mau Than 1968: Tri an va tiep buoc
 

50 năm, vẫn còn những cuộc đi tìm đồng đội. Cuộc họp mặt này, dù ngắn ngủi và còn hạn hẹp, khiêm tốn nhưng trên hết, là thái độ thành kính tri ân, tri ân những con người đã ngã xuống, đã anh dũng hiến dâng cả sinh mệnh của mình cho Tổ quốc, tri ân những con người thầm lặng gánh chịu những mất mát của chiến tranh, để san sẻ tình riêng cho vận mệnh chung, để đâu đó vẫn chấp nhận cả những thiệt thòi chưa kịp bù đắp trong thời hậu chiến.

Lòng biết ơn sẽ dẫn dắt những bước đi, những sự tiếp nối để làm sao sống cho xứng đáng, cho không hổ thẹn trước những hy sinh để làm nên chiến thắng của thế hệ trước mà thế hệ sau được nhận lãnh, truyền trao và thụ hưởng”, bà Châu bày tỏ

50 nam cuoc Tong tien cong va noi day Xuan Mau Than 1968: Tri an va tiep buoc
 

Chủ tịch UBMTTQ VN TP khẳng định: “Xin được thay mặt Ban Thường trực UBMTTQVN TP HCM, cho phép tôi bày tỏ lòng tri ân và tâm nguyện ấy, để bước qua cột mốc thứ 51 hay dài hơn thế nữa thì những giá trị lịch sử, bài học cách mạng và tinh thần của khối đại đoàn kết dân tộc, sức mạnh của lòng dân trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 là bất diệt, đó cũng chính là giá trị để tạo nên sức mạnh của chính nghĩa, của lẽ phải mà 88 mùa xuân qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã luôn dẫn lối, đồng hành cùng dân tộc, cùng thời đại.

Như người đứng đầu Ban Chấp hành Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: "Ta làm hợp lòng dân thì dân tin và chế độ ta còn, Đảng ta còn. Ngược lại, nếu làm cái gì trái lòng dân, để mất niềm tin là mất tất cả. Bởi rốt cùng thì cũng là “việc nhân nghĩa cốt ở yên dân…” như lời của danh nhân văn hóa Nguyễn Trãi đã nói hơn 600 năm trước.

50 nam cuoc Tong tien cong va noi day Xuan Mau Than 1968: Tri an va tiep buoc
 

Theo bà Châu, kế thừa sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, trong suốt 87 năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, dù dưới tên gọi nào, giai đoạn nào thì cũng phát huy sức mạnh ấy, tinh thần ấy vào công cuộc giữ nước, kiến thiết, phát triển và hội nhập của đất nước, của Thành phố mang tên Bác.

Đó cũng chính là điểm hội tụ của đồng bào các giới, nhân sĩ trí thức, các tôn giáo, tín ngưỡng… tất cả chung một tấc lòng, một ý chí, một niềm tin: Đoàn kết – Chủ động – Sáng tạo - Trách nhiệm. Để từ đây, từ mùa xuân Mậu Thân lịch sử, ta bước vào xuân Mậu Tuất 2018, với nhiều cơ hội, nhiều thách thức mà một trong những bước khởi động mang ý nghĩa quan trọng nhất đó chính là thực hiện thí điểm Nghị quyết 54 về cơ chế, chính sách đặc thù cho TP HCM gắn với 7 chương trình đột phá của Đại hội Đảng bộ TP HCM lần thứ X; là hướng tới một giai đoạn chuyển mình và phát triển vượt bậc của TP, cùng cả nước – vì cả nước.

Một lần nữa, lòng dân là căn cứ, sức dân là động lực, hạnh phúc của nhân dân là mục tiêu, tạo nên khí thế của mùa xuân, 50 năm trước và 50 năm sau, không thay đổi, không phai nhạt. Lịch sử của đất nước này được viết nên từ những Mùa Xuân chiến đấu và chiến thắng.

Quỳnh Mai - Ảnh: Minh Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI