Lắm tiền chơi ngông

14/04/2015 - 11:19

PNO - PN - Mới đây, Scott Xu, chàng trai trẻ thất tình ở Trung Quốc (TQ) đã mạnh tay chi đến 96.000 USD, mua đứt bốn trang quảng cáo để công khai năn nỉ người yêu quay về với mình.

edf40wrjww2tblPage:Content

Trong số đó, có hẳn một trang in hình cặp đôi này khi còn hạnh phúc, một trang ghi lại nội dung bức thư bằng tiếng Anh mà Scott gửi đến người bạn gái họ Xuan. Hai trang còn lại được bỏ trống vì Scott… chẳng biết viết gì thêm ngoài câu nói ngắn gọn là bạn gái đặc biệt quan trọng với anh. Bất ngờ hơn là họ chỉ mới quen nhau được ba tháng.

Theo nhiều người quen biết với Scott, mối quan hệ này mới ở giai đoạn tìm hiểu, họ chưa trải qua những cung bậc tình cảm sâu sắc để có thể khẳng định cùng nhau chia sẻ ngọt bùi của cuộc sống. Có lẽ, như nhận định của bạn bè Scott thì trò ngông lần này của cậu ta chẳng qua để chứng tỏ tính háo thắng, không muốn thất bại, không muốn là người bị bỏ rơi sau trận cãi nhau nảy lửa với người yêu.

Vung tiền vô tội vạ để “tự sướng” không còn là chuyện hiếm thấy ở TQ. Hồi tháng Giêng, truyền thông nước này đăng tải hình ảnh nhiều người dân tranh nhau nhận bao lì xì đỏ trong số 40.000 bao (tổng giá trị 90.000 NDT, khoảng 14.600 USD) được phát ra từ lễ cưới của một đôi “đại gia”. Chưa kể, 100 siêu xe cũng được phục vụ suốt lễ cưới, thu hút sự chú ý của rất nhiều người, khiến đám đông tụ tập mất trật tự, bát nháo. Lễ cưới trên ước tính “ngốn” hết 245.900 USD.

Chuyện báo hiếu của một người đàn ông họ Lý cũng khá kỳ quặc. Người mẹ 90 tuổi của Lý sống trên tầng năm một chung cư khá cũ, không có thang máy. Không muốn mẹ mình tuổi già sức yếu phải leo lầu cao mỗi ngày, ông Lý thương lượng với ban quản lý chung cư để xây thang máy. Những người hàng xóm cho rằng việc đi thang bộ có ích cho họ nên không đồng tình.

Hơn nữa, thang máy chiếm diện tích lớn, cản trở việc đi lại của mọi người. Thế là, ông Lý không ngần ngại chi hẳn sáu triệu NDT (hơn 960.000 USD) để mua “đứt” cả tòa nhà 5 tầng trên, cho một mình người mẹ sinh sống. Chuyện “cười ra nước mắt” này hẳn là không xảy ra nếu ông Lý đưa mẹ đến nơi ở khác tiện nghi hơn.

Lam tien choi ngong

Phát 40.000 phong bao lì xì trong lễ cưới - Ảnh: China Daily

Dư tiền, thiếu thời gian, đó cũng là đặc điểm của nhiều người giàu ở TQ. Nếu đã giàu mà chưa bắt kịp phong cách của người thượng lưu, họ có thể đóng hàng chục ngàn USD để học làm người quý phái, từ cử chỉ đến lời nói. Mọi thứ đều nhờ đến dịch vụ để giải quyết, kể cả việc thăm nom phần mộ của người thân. Nhiều năm nay, dịch vụ này phát triển rầm rộ ở TQ và dần trở thành chuyện bình thường đối với nhiều gia đình.

Một người đàn ông họ Shao sống ở Trịnh Châu, Hà Nam mới đây đã ra mắt dịch vụ tảo mạng “tường thuật trực tiếp”. Dịch vụ độc nhất vô nhị này cho phép một người ở nhà có thể chứng kiến tận mắt người khác thắp hương, khấn vái theo nội dung do mình yêu cầu trước bia mộ người thân. Giá mỗi lần sử dụng dịch vụ là 163 USD.

Câu chuyện xài tiền phung phí gần đây đang là đề tài đáng chú ý ở TQ. Thỉnh thoảng, báo chí lại đăng tải những trường hợp “ném tiền qua cửa sổ”. Khoảng cách giàu nghèo ở nước này ngày càng chênh lệch. TQ hiện giữ kỷ lục có 213 người lọt vào danh sách tỷ phú năm 2015 của tạp chí Forbes, chỉ sau Mỹ về số lượng tỷ phú. Tuy nhiên, nếu xét về tốc độ tăng nhanh số tỷ phú thì TQ đang dẫn đầu.

Theo Economic Times, giới siêu giàu của TQ xuất hiện ồ ạt thời gian gần đây từ hai nguyên nhân. Thứ nhất là các công ty mới khởi nghiệp, dựa vào nền tảng công nghệ mới (như Jack Ma với trang thương mại điện tử Alibaba). Bên cạnh đó, đáng chú ý là việc cắm sâu vào các ngành công nghiệp mũi nhọn như bất động sản, kinh tế tư nhân và tài chính.

Viện nghiên cứu Hồ Nhuận và Ngân hàng Dân Sinh TQ mới đây đã công bố “Báo cáo nghiên cứu về tầng lớp có tài sản tĩnh siêu cao 2014-2015”, cho biết hiện TQ có 17.000 người siêu giàu (tài sản sở hữu có giá trị thấp nhất là 500 triệu NDT), với tổng số tài sản khoảng 31.000 tỷ NDT (5.000 tỷ USD). Nghiên cứu của đại học Bắc Kinh cho thấy, hiện 1% dân số giàu đang chiếm hơn 30% tài sản của TQ, trong khi 25% hộ gia đình ở dưới đáy xã hội chỉ chiếm vỏn vẹn 1% tài sản.

Theo Ngân hàng Thế giới (WB), khoảng cách giàu nghèo ở TQ tăng nhanh nhất châu Á trong hai thập kỷ gần đây. Trong khi các tỷ phú, triệu phú ở nước này tăng đột biến, nhiều người trong số đó “vung tay quá trán” với những trò lố khác thường, nhiều khi chỉ để thỏa mãn sự bốc đồng, thì vẫn còn những gia đình khó khăn, gánh nợ cho con đi học…. Ở TQ có khoảng 100 triệu nông dân sống trong cảnh nghèo đói.

Bất chấp khủng hoảng kinh tế, TQ sẽ có thêm nhiều tỷ phú và sẽ áp đảo số lượng tỷ phú Mỹ trong tương lai gần. Suy thoái kinh tế tiếp tục gieo gánh nặng vào người nghèo trong khi các ngành chủ chốt vẫn về tay các triệu phú, tỷ phú. Vung tiền quá mức không giúp giải quyết được thực trạng này mà càng tạo thêm hố sâu ngăn cách.

ANH THÔNG

(Theo China Daily, People’s Daily)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI