Dưa hấu, kiểng tết: Đại hạ giá, vẫn đìu hiu

17/02/2015 - 19:48

PNO - PN - Chiều ngày 17/2 (29 tết), ghi nhận tại rất nhiều điểm bán dưa hấu, cây kiểng tết tại TP.HCM, mặc dù đã treo bảng “đại hạ giá” nhưng vẫn chung cảnh ế ẩm.

edf40wrjww2tblPage:Content

Dua hau, kieng tet: Dai ha gia, van diu hiu

Tại rất nhiều tuyến đường tổ chức điểm bán hoa xuân lớn tại TP.HCM như công viên 23/9, dọc bến Bình Đông (Q.8), đường Lý Thường Kiệt (Q. Tân Bình), đường Thành Thái (Q.10), đường Nguyễn Sơn (Q. Tân Phú)... và cả những điểm bán hoa nhỏ lẻ khác, không khí mua bán cây kiển, trái cây chưng tết không mấy sôi động trong ngày cận tết.

Dua hau, kieng tet: Dai ha gia, van diu hiu

Hoa ế, nhà vườn thở dài ngao ngán

Dua hau, kieng tet: Dai ha gia, van diu hiu

Muôn hoa khoe sắc nhưng chẳng có mấy người khách

Đưa tay quệt mồ hôi, chị Hồ Mỹ (ở Chợ Lách, Bến Tre) bán hoa ở đường Cách Mạng Tháng Tám (Q.3) thở dài ngao ngán: “Mọi năm, hơn 1.000 cây tắc loại trung tôi đem đến TP thì giờ này cũng đã bán được 2/3. Vậy mà giờ này tôi mới chỉ bán được chưa đến 300 chậu. Trung bình, tắc 400.000 đồng/chậu, nay còn chưa tới 300.000 đồng nhưng vẫn ế khách”.

Dua hau, kieng tet: Dai ha gia, van diu hiu

Dua hau, kieng tet: Dai ha gia, van diu hiu

100.000 đồng/chậu tắc mới có người ghé thăm

Theo chị Mỹ, thông thường, cây cảnh chỉ hạ giá vào ngày 30 tết, trong khi năm nay giá đã hạ từ tối 28 tết. Nếu đến ngày 30 tết mà tình hình vẫn vậy, chị Mỹ cho biết sẽ tiếp tục hạ giá, vì  "được đồng nào hay đồng đó, còn hơn tốn công, tốn tiền chở về còn mắc hơn" - chị Mỹ rớm nước mắt.

Dua hau, kieng tet: Dai ha gia, van diu hiu

Cúc Nhật hạ giá chỉ 120.000 đồng/cặp vẫn đang đợi người mua

Dua hau, kieng tet: Dai ha gia, van diu hiu

Dua hau, kieng tet: Dai ha gia, van diu hiu

Dua hau, kieng tet: Dai ha gia, van diu hiu

Kiểng tết "xổ" hàng mới mong có khách

Nếu với mai, tắc, nhà vườn không bán được dịp tết thì có thể đem về chăm sóc, bán tắc trái, hoặc để năm sau bán thì với các loại bông ngắn ngày, nhà vườn phải dùng phương án “xả hàng” bằng bất cứ giá nào, không thể chở về được vì tốn phí vận chuyển, mà qua mấy ngày tết thì hoa tàn, chỉ có cách nhổ bỏ. Bà Hoa (bán bông tết đường Lê Văn Quới, Q. Bình Tân) lắc đầu: “Tôi đang “ôm” hơn 500 chậu cúc Nhật. 120.000 đồng/cặp cúc nhưng vẫn không có khách. Tưởng rằng với giống hoa mới này sẽ có nhiều khách thích nhưng không hiểu sao họ chỉ đến ngắm, chụp hình, rồi... thôi”.

Dua hau, kieng tet: Dai ha gia, van diu hiu

Dua hau, kieng tet: Dai ha gia, van diu hiu

Dưa hấu chưng tết còn rẻ hơn ngày thường, chỉ 4.000 đồng - 5.000 đồng/ký

Tương tự với hàng bông, kiểng tết, dưa hấu chưng tết cũng phải “xổ” sớm. Chỉ mấy ngày trước, giá mỗi ký dưa chưng tết từ 15.000 đồng - 20.000 đồng, nay chỉ còn 4.000 đồng - 5.000 đồng/ký. Có nơi bắt loa rao 50.000 đồng/cặp dưa chưng tết thì mới bắt đầu có người đến hỏi mua. Chú Sáu (bán dưa hấu tết) bộc bạch: “Mỗi trái dưa chưng nặng ít nhất cũng 10 ký, nay chúng tôi bán 2 trái chỉ có 50.000 đồng là chỉ hy vọng thu vốn, lỗ công. Nhưng phải vậy mới có người mua. Năm nay dưa hấu được mùa, dội chợ nên hàng dưa nào cũng chất đống”.

Dua hau, kieng tet: Dai ha gia, van diu hiu

Dưa "nghệ thuật" cũng vắng khách

Dua hau, kieng tet: Dai ha gia, van diu hiu

Dịch vụ chở bông tết cũng đìu hiu

Theo các nhà vườn, năm nay khí hậu rất tốt cho cây trái phát triển nên số lượng hàng phục vụ tết tăng là điều đáng mừng. Tuy nhiên, do tâm lý của người dân, họ cứ đợi đến trưa ngày 30 tết mới bắt đầu mua hàng “xổ”. Lúc đó, nhà vườn vừa mua bán cho hết hàng để kịp về quê đón tết nên chỉ cần huề vốn hoặc lời chút ít là bán ngay. Mong muốn một cái tết ấm, no của nhà vườn vẫn xa xôi...

Dua hau, kieng tet: Dai ha gia, van diu hiu

Dua hau, kieng tet: Dai ha gia, van diu hiu

Quả phật thủ, trái sung... luôn "hot" mọi năm, nay cũng buồn tênh

Bài và ảnh: UYÊN PHƯƠNG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI