Một người đàn ông lái chiếc xe chở đầy thuốc nổ, đâm vào xe buýt chở các binh sĩ thuộc lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran, khiến 27 người thiệt mạng, 13 người bị thương.![]()
- Bill và Melinda Gates: Ngạc nhiên thúc đẩy chúng ta hành động
- Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều 2018 và cú hích cho du lịch Singapore
- Chuyện tình cảm động của chàng sinh viên Việt Nam và cô gái Triều Tiên
- Lừa đảo gặp... cựu giám đốc FBI và CIA
![]() |
Hiện trường vụ tấn công. Ảnh: rferl.org |
Vụ tấn công xảy ra hôm 13/2 (giờ địa phương), tại con đường từ Khash đến Zehedan tại tỉnh Sistan-Baluchistan, gần biên giới đầy biến động của Iran, Pakistan và Afghanistan.
Sau vụ nổ, các mảnh vỡ của xe và thi thể người nằm la liệt. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy chiếc xe buýt bị biến dạng, trơ khung sắt.
Vụ nổ xảy ra hai ngày sau khi Iran đánh dấu kỷ niệm 40 năm Cách mạng Hồi giáo Iran.
Hãng tin Fars dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Bahram Qassemi nói rằng Iran sẽ tìm cách đáp trả vụ tấn công tự sát.
"Để bảo vệ cuộc Cách mạng Hồi giáo, những phản ứng của chúng tôi sẽ không bị giới hạn trong biên giới đất nước. Kẻ thù sẽ phải nhận sự đáp trả rất mạnh mẽ từ lực lượng Vệ binh Cách mạng, như trước đây", Fars dẫn lời tư lệnh hải quân Iran, ông Ali Fadavi.
Hãng thông tấn IRNA đưa tin hiện một nhóm ly khai có tên Jaish al-Adl, hay Quân đội Công lý, đã đứng ra nhận trách nhiệm vụ đánh bom.
M. T (theo Reuters)