Vì ngủ quên nên thoát chết trong vụ rơi máy bay ở Nga

20/03/2016 - 22:24

PNO - Ngủ quên, mất vida và hủy chuyến đã cứu mạng 3 hành khách trong chuyến bay định mệnh FZ981 của hãng hàng không Flydubai rơi ở sân bay Rostov-on-Don, Nga.

Elvira Isayeva, khách hàng của Công ty lữ hành Natalie Tours kể lại có kỳ nghỉ tại UAE. Tối 18/3, cô tham dự một bữa tiệc sinh nhật người bạn, và sau đó thì ngủ quên và lỡ chuyến bay trở về Nga.

Vi ngu quen nen thoat chet trong vu roi may bay o Nga
Người thân và bạn bè nạn thân thiệt mạng trong vụ rơi máy bay Flydubai đặt vòng hoa tưởng nhớ những người thân yêu của mình. ( ảnh Sergey Pivovarov / Sputnik news)

"Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Đó có lẽ là may mắn. Tôi đã ngủ quên mà không lên chuyến bay", cô Elvira đã khóc khi nói với hãng tin Nga LifeNews.

Hiện Elvira vẫn ở Dubai. Đối tác Dubai của Natalie Tours là Công ty Alfa Tour đã liên hệ gia hạn tạm trú cho cô thêm 4 ngày bằng kinh phí của công ty, ông Andrey Sevastyanov, Phó giám đốc Natalie Tours cho biết.

Elvira kể lại: “Tôi thức dậy để nghe điện thoại gọi từ Rostov. Tôi thậm chí không hiểu điều họ nói nghĩa là gì khi một giọng run run hỏi tôi: “Cô vẫn còn sống?”. Tôi trả lời “Vâng”, và sau đó tiếp tục ngủ”, cô kể.

“Khi tôi tỉnh dậy và xem tin tức, tôi thực sự kinh hoàng. Tôi không biết, có thể là tôi may mắn, hay một thiên thần hộ mệnh nào đó đã phù hộ cho tôi, hoặc là do những lời cầu nguyện của mẹ tôi…”.

“Tôi đau đớn và sợ hãi vì tất cả những gì đã xảy ra. Có những người đã cùng đến đây với tôi, người tôi đã cùng trải qua quãng thời gian…”, Elvira ngừng lại. Rồi cô nó rằng mình sẽ trở về Rostov trên chuyến bay của FlyDubai.

Cũng là một người may mắn khác giống như cô Elvira. Người đàn ông đến từ Rostov, anh ta bị mất hộ chiếu vài ngày trước kỳ nghỉ ở Dubai cùng với vợ. “Anh ta vẫn ở lại Nga, và người vợ quyết định bay đến Dubai mà không có chồng”, Dmitry Arutyunov, Giám đốc điều hành của Art Tour, cho biết.

Vi ngu quen nen thoat chet trong vu roi may bay o Nga
Hiện trường thảm khốc của vụ rơi máy bay ở Nga ( ảnh Sergey Pivovarov / Sputnik news)

Theo ông Dmitry Arutyunov, ngoài cặp vợ chồng nói trên còn có một cặp đôi khác, là bạn của họ trên chuyến bay định mệnh.

Trường hợp hi hữu thứ ba là người phụ nữ đến từ Rostov đã bất ngờ quyết định hủy kỳ nghỉ đến Dubai vào phút cuối cùng trước khi máy bay cất cánh vì một lý do nào đó, REN TV đưa tin.

Theo đó, cô Ekaterina đáng lẽ sẽ bay đến Dubai cùng con trai, nhưng sau đó đột nhiên lại đổi ý.

4 người thân khác của Ekaterina đã thiệt mạng trên chuyến bay định mệnh đó, gồm: vợ chồng người em họ, chồng cô và bạn gái. Ekaterina hiện dang bị sốc nặng và không nói chuyện với bất cứ ai sau xem tin tức về vụ tai nạn kinh hoàng này.

Trong khi đó, người thân và bạn bè của các nạn nhân xấu số trên chuyến bay Flydubai FZ981 đã tập trung tại sân bay Rostov-on-Don, đặt hoa tưởng nhớ những người thân yêu của mình. 

Vi ngu quen nen thoat chet trong vu roi may bay o Nga
Chiếc Boeing 737-800 lại gặp nạn thảm khốc ở Nga ( ảnh Sergey Pivovarov / Sputnik nevs

Chiếc máy bay mang số hiệu FZ981 của  hãng hàng không FlyDubai hôm qua rơi và vỡ vụn thành nhiều mảnh tại thành phố Rostov-on-Don của Nga khi đang trong quá trình tiếp cận với đường băng để hạ cánh. Toàn bộ 62 hành khách và thành viên tổ lái đều thiệt mạng.

Theo Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga, máy bay FlyDubai đã cố hạ cánh một lần nhưng không thành công. Phi cơ sau đó bay lòng vòng trên không trong hai giờ để chờ điều kiện thời tiết cải thiện. Vào lần thử hạ cánh thứ hai, một cánh máy bay đập xuống mặt đất, phi cơ vỡ tung và bốc cháy.

  • Phú nguyễn  ( Theo Sputnik news, Rt, globalsuntimes)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI