Vì con là con gái Việt Nam của cha mẹ

02/03/2015 - 07:12

PNO - PN - Số phận của Phước và Bình, năm nay mới ba tuổi, giống nhau như đúc kể từ khi cất tiếng khóc chào đời: sinh cùng một ngày, đều bị cha mẹ ruột bỏ rơi, cùng được nhận làm con nuôi và cùng mắc chứng bệnh “hội chứng...

edf40wrjww2tblPage:Content

Vi con la con gai Viet Nam cua cha me

Bình và Phước - Ảnh: CBC.CA

Đối với ông Michael Wagner, cựu nhân viên quân y ở thành phố Kingston (bang Ontario, Canada), cha nuôi của hai bé, đó cũng là thời điểm phải đưa ra quyết định khó khăn nhất trong đời: hiến một phần lá gan của mình để cứu một trong hai đứa con đang trong tình trạng thập tử nhất sinh. Phước hay Bình?

Hai ông bà Michael và Johanne Wagner có bảy người con, trong đó có hai trẻ Việt Nam. Đến Việt Nam năm 2012, hai ông bà phát hiện Phước và Bình tại một trại mồ côi ở TP.HCM. Bà Johanne nhớ lại: “Khi nhìn thấy hai bé, chúng tôi bị sốc. Cả hai lúc đó 18 tháng tuổi nhưng cân nặng tổng cộng chỉ có 9kg. Hai bé mắc hội chứng Alagille, một căn bệnh rối loạn gen hiếm gặp, từ trong bụng mẹ”.

Nhận nuôi hai bé mồ côi có lý lịch y tế “đen” như vậy chắc chắn sẽ gặp nhiều phiền toái. Mặc, ông bà Wagner vẫn quyết định nhận hai bé làm con nuôi. Bà Johanne kể: “Ngay trong ngày hôm đó, chúng tôi tìm mua hai hộp gỗ khắc hình chuồn chuồn xinh xinh để chứa tro cốt, ngộ nhỡ nếu chúng có bề gì”. Thủ tục nhận con nuôi hoàn tất vào tháng 11/2013.

Giờ đây, nhắc lại chuyện cũ, bà Johanne nói vợ chồng mình không hề hối tiếc: “Nếu phải làm lại từ đầu chúng tôi vẫn quyết định như vậy. Thực tế cho thấy chúng tôi đã học được nhiều điều khi nuôi dưỡng Phước và Bình. Chúng tôi học được tính rộng rãi, con cái chúng tôi cũng học được giá trị của sẻ chia và cởi mở”.

Hội chứng Alagille gây hại cho các cơ quan nội tạng, đặc biệt là gan vì làm hỏng ống dẫn mật đến gan khiến cơ thể bệnh nhân luôn thiếu vitamin và chất dinh dưỡng. Nó làm bệnh nhân bị vàng da và mức cholesterol trong máu luôn cao. Trong trường hợp hai bé Phước và Bình, bệnh này khiến hai bé còi xương, mắt và da vàng như nghệ, ngứa ngáy, tay chân đầy sẹo. Theo tổ chức Canadian Liver Foundation chuyên về gan, 50% trẻ em mắc hội chứng này cần được ghép gan mới có cơ hội sống sót.

Vi con la con gai Viet Nam cua cha me

Ông Michael thăm bé Phước năm ngày sau khi mổ. Nguồn: Facebook của gia đình Wagner

Đầu tháng Hai, vợ chồng ông Michael Wagner được báo tin tình trạng sức khỏe của Phước và Bình đã suy kiệt, cần được ghép gan gấp. Ông Michael sẵn sàng hiến một phần gan của mình cho hai bé. Đây là một quyết định khiến ông đau đầu vì chỉ có thể chọn một trong hai bé. Ông chỉ có một lá gan và một cơ hội duy nhất trong đời để hiến gan.

Ông thú thật với các bác sĩ không thể tự quyết định chuyện này vì quá bối rối và nhờ họ quyết định giùm. Căn cứ hiện trạng sức khỏe của hai bé, bác sĩ Binita Kamath, chuyên gia về gan ở bệnh viện (BV) nhi SickKids và ê kíp mổ của bà khuyên nên chọn bé Phước. Mặc dù rất yêu bé Bình, ông Michael không có sự lựa chọn nào khác.

Ca mổ lấy một phần gan của ông Michael tại BV đa khoa Toronto và ghép gan cho bé Phước tại BV nhi SickKids ở gần đó diễn ra cùng ngày 10/2. Hai ca mổ kéo dài tổng cộng 13g, cuối cùng đều thành công.

Ngay sau khi câu chuyện cảm động của ông Michael được báo chí trong và ngoài nước đưa tin, số người đăng ký hiến gan cho bé Bình tăng lên từng ngày. Tính đến cuối tuần qua, hơn 500 người tình nguyện làm việc này. Bác sĩ Gary Levy, một chuyên gia về ghép nội tạng, giám đốc Chương trình ghép gan của BV đa khoa Toronto, cho biết, có không ít người ở rất xa như New Zealand, dù chưa hề quen biết hay gặp mặt vợ chồng nhà Wagner nhưng nhìn thấy hai bé gái sắp chết thì “không đành lòng”.

Hiện nay, các bác sĩ đã chốt lại danh sách cuối cùng là tám người. Nếu mọi việc đều thuận lợi, ca ghép gan cho bé Bình sẽ được thực hiện trong tháng này.

Bà Johanne chia sẻ trên trang facebook Liver Transplants for our Vietnamese Twin Girls do bà lập ra: “Mỗi ngày nhận được tấm lòng ưu ái và lời chúc tốt đẹp từ những người hoàn toàn xa lạ khiến chúng tổi vỡ òa cảm xúc. Điều này giúp chúng tôi giữ vững tinh thần, cùng cặp song sinh của chúng tôi chiến thắng bệnh tật”.

 TRỌNG NGHĨA
(Theo CBC.CA, Toronto Star, Daily Mail)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI