Trải qua hoạn nạn, người phụ nữ tìm thấy tình yêu với ân nhân giúp cô lấy lại đôi chân

27/08/2017 - 07:37

PNO - Người mẹ bốn con nhận đơn ly hôn khi vẫn còn nằm trên giường bệnh sau cơn đột quỵ. Thế nhưng, cô sớm tìm thấy tình yêu mới với ân nhân giúp mình lấy lại khả năng di chuyển.

Riona Kelly, 37 tuổi, bị tê liệt từ thắt lưng trở xuống sau cơn đột quỵ vào tháng 3/2015 và được các bác sĩ cho biết rằng mình sẽ không bao giờ lấy lại được khả năng di chuyển.

Trai qua hoan nan, nguoi phu nu tim thay tinh yeu voi an nhan giup co lay lai doi chan
Kelly nói rằng chồng cũ đã đưa đơn ly dị cho cô ký ngay trên giường bệnh.

Cùng lúc đó, chồng cũ của Kelly liền nộp đơn yêu cầu ly dị. Thế nhưng mặc cho mọi khó khăn, người mẹ bốn con từ Halifax, West Yorkshire (Anh), đã thách thức dự đoán của bác sĩ để tự mình bước đi.

Trai qua hoan nan, nguoi phu nu tim thay tinh yeu voi an nhan giup co lay lai doi chan
Các bác sĩ dự đoán rằng Kelly sẽ không bao giờ lấy lại được khả năng vận động, nhưng người mẹ bốn con vẫn không từ bỏ.

Không chỉ vậy, cô còn phải lòng vị HLV giúp mình làm chủ đôi chân, một cựu cầu thủ bóng rổ 35 tuổi tên là Keith Mason.

Trai qua hoan nan, nguoi phu nu tim thay tinh yeu voi an nhan giup co lay lai doi chan
Tình yêu sớm nảy nở giữa người HLV tận tâm và cô học viên xinh đẹp.

Chồng cũ của cô, Richard thì nhấn mạnh rằng anh đưa ra đề nghị ly hôn vào buổi sáng trước khi Kelly đột quỵ. Mặt khác, anh vẫn đến thăm cô trong bệnh viện và hoàn thành tốt việc chăm sóc bốn đứa trẻ ở nhà..

Mẹ của bốn người con trọng độ tuổi từ 5 - 16, bước những bước đầu tiên chỉ 8 tuần sau cơn đột quỵ, tất cả đều nhờ vào Keith.

Hiện tại, Kelly có thể đi bộ tự do quanh nhà, dùng nạng để đi ra ngoài và chỉ cần xe lăn hỗ trợ khi du lịch xa.

Trai qua hoan nan, nguoi phu nu tim thay tinh yeu voi an nhan giup co lay lai doi chan
Kelly có thể đi lại bình thường quanh nhà và dùng nạng để ra ngoài, tình trạng của cô vẫn đang cải thiện từng ngày.

Kelly nhớ lại: “Sau khi đột qụy, tôi phải đối mặt với tình trạng tê liệt và cả việc mất đi người từng đầu ấo tay gối suốt 14 năm”.

Sau năm ngày ở bệnh viện, các bác sĩ báo rằng Kelly cần từ sáu tháng đến một năm để hồi phục.

Kelly kể: “Vào thời điểm đó, tôi cảm thấy như mình sắp bỏ cuộc, nhưng tôi biết rằng mình phải mạnh mẽ để làm gương cho các con. Khi có thể bước những bước đầu tiên, tôi cảm thấy thật tuyệt vời”.

Trai qua hoan nan, nguoi phu nu tim thay tinh yeu voi an nhan giup co lay lai doi chan
Kelly đã chứng minh rằng chỉ cần có tình yêu và nghị lực, không gì là không thể.

Sau khi Kelly đăng tin tìm kiếm huấn luyện viên hồi phục chức năng lên Facebook, một số người bạn liền giúp cô liên lạc với Keith.

Sau những buổi học, Keith và Kelly bắt đầu trò chuyện, anh ấy hỏi cô về những dự định trong tương lai và mối quan hệ của họ nở rộ từ đó. Ngoài ra, anh Keith cũng có một con gái riêng 5 tuổi tên là Kalani.

Trai qua hoan nan, nguoi phu nu tim thay tinh yeu voi an nhan giup co lay lai doi chan
Gia đình Keith, Kelly cùng năm người con: Leighanra, Caleb, Izabela, Kalani và Logan.

Kelly xúc động: “Chúng tôi ở bên nhau suốt 11 tháng qua, những đứa trẻ thực sự thích anh ấy. Cuối cùng, tôi cảm thấy mình thật may mắn”.  Giờ đây, gia đình lớn của Kelly và Keith đang hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Tấn Vĩ (theo Daily Mail)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI