Tình thương và ước vọng đơn sơ của bà dành cho cháu trai tàn tật

23/01/2018 - 06:29

PNO - Miễn còn có thể bước đi, bà lão 76 tuổi, Shi Yuying nguyện sẽ tiếp tục đẩy cháu trai đến trường mỗi ngày.

Bà Shi Yuying sống tại làng Daizhuyuan thuộc tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Bà là người chăm sóc chính cho cháu nội 9 tuổi, Jiang Haowen; cậu bé mắc chứng rối loạn vận động, hậu quả từ bệnh bại não khi vừa lên hai.

Tinh thuong va uoc vong don so cua ba danh cho chau trai tan tat
Jiang Haowen bị rối loạn vận động, di chứng của bệnh bại não vào năm 2 tuổi, nên phải di chuyển bằng xe lăn.

Cha mẹ của Jiang đã ly dị 5 năm trước; người cha hiện cũng rời nhà để đến làm việc tại Quế Lâm.

Mỗi ngày, người bà lớn tuổi đẩy đứa cháu đi và về trên con đường dốc đến trường, nơi cậu bé thể hiện khả năng toán học và trí nhớ tuyệt vời.

Tinh thuong va uoc vong don so cua ba danh cho chau trai tan tat
Tuy nhiên ở trường, cậu bé thể hiện khả năng vượt trội về trí nhớ và toán học.

Ngoài ra, bà còn thường xuyên xoa bóp và chuẩn bị thuốc thảo dược để cải thiện tình trạng của cháu mình.

Trong năm 2017, Haowen dần học được cách đứng thẳng và đi bộ một quãng đường ngắn với nạng.

Tinh thuong va uoc vong don so cua ba danh cho chau trai tan tat
Ngày qua ngày, bà Shi sẽ tiếp tục đẩy chiếc xe lăn của cháu đến trường đến khi nào không còn sức nữa thì thôi.

Bà Shi nói: "Cháu tôi có thể nói chuyện nhưng không thể giữ bút, vì vậy trong tương lai, tôi hy vọng nó có thể theo học tại một cơ sở giáo dục đặc biệt".

 Linh La (Theo SCMP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI