Tình thâm diệu kỳ

19/04/2015 - 07:25

PNO - PN - Con cái là món quà vô giá mà cuộc đời dành cho những ông bố, bà mẹ may mắn. Tình yêu thương con sẽ là sức mạnh giúp cha mẹ vượt qua mọi khó khăn. Tình cảm thiêng liêng ấy cũng khiến những đứa bé “bất hạnh từ trong trứng”...

edf40wrjww2tblPage:Content

Tinh tham dieu ky

Tinh tham dieu ky

Jamie sống lại nhờ hơi ấm của cha mẹ - ẢNH: PARENTDISH

Khi cô gái trẻ Danielle Davis (24 tuổi) mang bầu bé gái Daisy, cô được bác sĩ khuyên nên hủy thai vì đứa bé trong bụng có u nang ở não. Điều này đồng nghĩa với việc bé sinh ra sẽ không có mắt. Tỷ lệ mắc bệnh lạ này là 1/250.000. Danielle bàng hoàng khi hay tin này. Thế nhưng, bản năng làm mẹ đã mách bảo rằng Danielle có thể lo cho đứa bé để con có một cuộc sống hạnh phúc.

Danielle mong muốn Daisy được trải qua tuổi thơ với nhiều ký ức đẹp đẽ bên cạnh hai anh trai của mình là Logan (sáu tuổi) và Tyler (bốn tuổi) cùng gia đình ở South Wales, Anh. Gần 10 tuần tuổi, Daisy không thể nhìn thấy, nhưng với Danielle, Daisy là một thiên thần đáng yêu mà cô không bao giờ hối hận khi đã chọn giữ con bên mình.

Danielle và Andrew, bố của Daisy dự định cuối tháng này, họ sẽ cho bé phẫu thuật mở rộng hốc mắt. Đến khi bé 18 tháng tuổi, nhãn cầu thủy tinh sẽ được thay đổi màu sắc và kích thước để trông tự nhiên hơn. Cả hai không ngừng hy vọng có một ngày, Daisy được cấy nhãn cầu, giúp em được thấy những người thân yêu của mình. Danielle nói: “Mỗi khi con quấy khóc hay thay đổi nét mặt, tỏ ra thích thú khi có ai ở bên cạnh trò chuyện, tôi hạnh phúc dâng trào vì với tôi, con bé là đứa trẻ bình thường”.

Đối diện với khiếm khuyết của con, không phải bà mẹ nào cũng có thể dễ dàng đón nhận. Bé Leo Forrest sinh ra ở Armenia hồi tháng Giêng vừa qua. Em bị mắc bệnh Down, điều mà mẹ em không hề chuẩn bị tâm lý trước đó. Người mẹ đã từ chối nhìn mặt và chạm vào cơ thể non nớt mà mình đã mang nặng đẻ đau.

Cô xem đứa bé là gánh nặng và làm áp lực, buộc anh Samuel Forrest, bố của Leo đồng ý bỏ con. Anh Samuel cương quyết giữ đứa bé, chấp nhận ký đơn ly hôn, chấm dứt mối quan hệ theo đề nghị của vợ và chọn được ở bên cạnh Leo để chăm sóc bé. Samuel đưa bé Leo về New Zealand, quê hương của anh để làm người bố đơn thân.

Câu chuyện cảm động của bố con nhà Forrest đã được tổ chức GoFundMe biết đến và đặt mục tiêu quyên 60.000 USD để hỗ trợ hai bố con với chiến dịch được mang tên “Bring Leo Home”. Thật kỳ diệu, chỉ trong vòng 10 ngày đầu tiên, có đến 6.000 người đã gửi đến 189.000 USD cho Samuel và Leo. Anh Samuel chia sẻ, anh sẽ dùng một phần để trang trải sinh hoạt phí cũng như chi phí cho việc học của con trai.

Số tiền còn lại anh sẽ chuyển đến các trung tâm hỗ trợ trẻ mồ côi tại Armenia, như một lời cảm tạ, đáp trả tình cảm từ những người xa lạ đã dành cho bố con anh.

Tinh tham dieu ky

Bé Leo Forrest - ẢNH: KTLA

Trong những khoảnh khắc sinh tử, điều kỳ diệu thường xuất hiện từ chính hơi ấm tình thân. 5 năm kể từ lần đầu chào đón cặp song sinh của mình, anh chị Kate và David Ogg (sống ở Úc) đã chia sẻ, trải nghiệm không bao giờ quên của mình. Khi mang thai ở tuần thứ 26, chị Kate có dấu hiệu sinh non. Hai bé con của chị chào đời trong bọc ối.

Trong khi bé gái khóc rất to sau khi bác sĩ xé bọc ối thì bé trai không có dấu hiệu của sự sống. Bác sĩ buộc phải báo tin buồn cho anh chị sau 20 phút cố gắng cứu em. Kate và David ôm con vào lòng, đặt tên bé là Jamie, khóc và nói lời từ biệt con. Không ngờ, chính sự ấp ủ trong khoảnh khắc ấy đã truyền cho bé luồng sinh khí để Jamie trở về với bố mẹ.

Bé có dấu hiệu thở và bắt đầu động đậy. Cơ thể Jamie ấm dần lên trong vòng tay cha mẹ. Các nhân viên y tế ngay lập tức hỗ trợ và bé đã sống lại trong niềm hạnh phúc tột bậc của hai đấng sinh thành.

THIÊN ANH 
(Theo AsianTown, KTLA, parentdish)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI