Tìm mẹ sau 17 năm bị bỏ rơi trong nhà vệ sinh

21/07/2015 - 09:39

PNO - PN - Một em bé sơ sinh bị bỏ rơi trong nhà vệ sinh ở Australia cách đây 17 năm hiện đang mong muốn tìm mẹ ruột.

Tim me sau 17 nam bi bo roi trong nha ve sinh

Mặc dù đang sống rất hạnh phúc cùng ba mẹ nuôi, Sophie vẫn mong được gặp lại mẹ - Ảnh: Nine Network

Vào năm 1998, em bé sơ sinh chỉ vừa mới chào đời đã được tìm thấy ở công viên Swan Hill, phía Bắc Melbourne. Em được đặt tên Sophie,  giờ đây đã 17 tuổi, và mong muốn có thể gặp lại mẹ ruột của mình.

Trả lời phỏng vấn trên kênh Channel Nine, Sophie cho biết cô khát khao gặp lại mẹ và cô tha thứ cho những gì đã xảy ra với mình. “Việc gặp lại mẹ có thể lấp đầy khoảng trống trái tim tôi. Điều này sẽ làm tôi vô cùng hạnh phúc”, Sophie nói.

Tim me sau 17 nam bi bo roi trong nha ve sinh

Sophie khi được phát hiện trong nhà vệ sinh của công viên - Ảnh: Nine Network

Ngày sinh của Sophie có thể là ngày 9/4/1998 và hiện tại Sophie sống với ba mẹ nuôi. “Tôi sống hạnh phúc cùng ba mẹ nuôi, nhưng tôi cần biết về người sinh ra mình”, Sophie viết.

Khi bị bỏ rơi, bé Sophie được mặc quần áo hồng và có mái tóc vàng hoe cùng đôi mắt xanh xinh xắn. Người ta phát hiện ra cô bé và đưa vào Cơ quan dịch vụ con người, trước khi được cha mẹ mới nhận nuôi.

CẨM NHUNG
(Theo Daily Mail)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI