Thương người mẹ giành sự sống cho con, bác sĩ tặng món quà vô giá... miễn phí

03/09/2017 - 06:30

PNO - Ngày 19/8 đối với bà mẹ đơn thân Châu Tiểu Hồng và con gái Điềm Điềm là một ngày vô cùng đặc biệt, khi mà cô chia sẻ sự sống cho con - với món quà tặng vô giá từ các bác sĩ.

Châu Tiểu Hồng, 29 tuối, nhà ở tại một làng quê thuộc thành phố Thiệu Dương, tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc), bố mẹ cô chủ yếu sống dựa vào đồng áng.

Năm 2016, Hồng quen biết một người đàn ông đã từng có một đời vợ, tên là Kiệt. Dù bố mẹ kịch liệt phản đối, nhưng cô vẫn một mực dọn đến sống chung với bạn trai.

Thuong nguoi me gianh su song cho con, bac si tang mon qua vo gia... mien phi

Bốn tháng sau đó cô có thai, nhưng cũng chính thời điểm đó cô phát hiện người yêu của mình nghiện ma túy nên cô đã dọn ra ở riêng.

Người nhà "bạn trai" bắt cô bỏ cái thai trong bụng, nhưng cô không nhẫn tâm làm vậy với giọt máu của mình. Đến ngày 12/11/2016, một bé gái với cái tên Cảnh Điềm đã đến bên cô.

Khi đứa bé đầy tháng, cô thấy con mình có dấu hiệu vàng da, đi khám tại bệnh viện Nhi đồng tỉnh Hồ Nam thì được xác định là con gái cô bị “tắc mật bẩm sinh”, và ghép gan là cách duy nhất để giữ mạng sống.

Thuong nguoi me gianh su song cho con, bac si tang mon qua vo gia... mien phi
 

Bố của Cảnh Điềm, trong một lần lên cơn nghiện ma túy đã tìm đến Hồng, 2 người xảy ra cãi cọ. Người cha nhẫn tâm còn định quăng con gái bé nhỏ của mình đi.

Để đảm bảo an toàn cho con, Hồng đã báo cảnh sát bắt Kiệt đến trại cai nghiện, rồi từ đó cô trở thành một bà mẹ đơn thân.

Để cứu con, Hồng quyết định hiến gan của mình để làm phẫu thuật ghép cho con, nhưng bị gia đình 2 bên đều phản đối. 

Ông bà nội của bé Cảnh Điềm rất hận Hồng, vì cô đã đẩy con trai họ vào trại cai nghiện. Họ cũng không đoái hoài gì tới sức khỏe của cháu nội.

Bố của Kiệt nói: “Cô muốn đi thì cô tự mà đi. Dù thế nào thì nhà này cũng sẽ không ai chăm sóc cô đâu.” Hai mẹ con cô không ai nương tựa, không ai chăm sóc, trong khi sức khỏe cháu bé ngày một yếu.

Thuong nguoi me gianh su song cho con, bac si tang mon qua vo gia... mien phi
 
Thuong nguoi me gianh su song cho con, bac si tang mon qua vo gia... mien phi
 

May thay, bệnh viện sau khi biết được hoàn cảnh đặc biệt của 2 mẹ con Hồng đã đề nghị được làm phẫu thuật miễn phí cho họ.

Đúng 9 giờ sáng ngày 19/8, 2 mẹ con cô được đưa vào phòng phẫu thuật, chuẩn bị ghép gan.

Các bác sĩ cho biết họ đã phải lấy 3/10 lá gan của Hồng ghép vào cơ thể bé Điềm. Phẫu thuật lấy gan từ cơ thể Hồng diễn ra thuận lợi.

Hồng được đưa ra khỏi phòng phẫu thuật ngay chiều hôm đó.

Còn phẫu thuật để ghép gan vào cơ thể bé Điềm khá phức tạp và khó.

Hơn 20 vị y bác sĩ đã tập trung hết sức lực trong suốt 14 giờ đồng hồ, chỉ mong cứu được đứa bé thoát khỏi vòng tay tử thần.

Thuong nguoi me gianh su song cho con, bac si tang mon qua vo gia... mien phi
 
Thuong nguoi me gianh su song cho con, bac si tang mon qua vo gia... mien phi
 

Đến 2g59' sáng ngày hôm sau, bé Điềm cuối cùng cũng được đẩy ra từ phòng phẫu thuật đến phòng ICU để được kiểm tra và quan sát, theo dõi kết quả của quá trình ghép gan.

Hai ngày sau, Hồng vẫn chưa thể cử động được. Nằm yên một chỗ, cô xót ruột ngóng chờ tình hình của con từng giây một.

Bác sĩ điều trị chính cho bé nói, hiện tại các chỉ tiêu sức khỏe của bé sau phẫu thuật đang ở mức tốt, chỉ có hiện tượng bị viêm phổi, cần được quan sát thêm.

Sau những chuỗi ngày cơ cực, nhờ sự tận tâm và hảo tâm của các bác sĩ mà người mẹ đơn thân đã tìm lại sự sống cho con, để cùng nhau gây dựng lại cuộc sống mới.

Thuong nguoi me gianh su song cho con, bac si tang mon qua vo gia... mien phi
 

                                                                                                   Cha Chi (Nguồn QQ)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI