Thủ tướng Lý Hiển Long: “Tôi không còn lời nào để diễn tả nỗi đau này”

23/03/2015 - 10:43

PNO - PN – 8 giờ sáng hôm nay (23/3), theo giờ địa phương, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã có bài phát biểu trên truyền hình toàn quốc về sự ra đi của ông Lý Quang Diệu.

edf40wrjww2tblPage:Content

Thu tuong Ly Hien Long: “Toi khong con loi nao de dien ta noi dau nay”

Cố Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu (1923-2015) - Ảnh: CNA/Getty Images

Bài phát biểu được đọc bằng ba thứ tiếng - Anh, Trung Quốc và Mã Lai - nói về công lao của cố Thủ tướng Lý Quang Diệu đối với đất nước Singapore.

"Tôi xin trích lời ông nói vào cuối cuộc đời: “Tôi đã dành cả cuộc đời của tôi, rất nhiều sinh lực, để xây dựng đất nước này. Tôi không cần phải làm gì thêm nữa. Đến cuối đời, tôi đã có gì? Một đất nước Singapore thành công. Tôi đã đóng góp điều gì? Cuộc đời của tôi”, Thủ tướng Lý Hiển Long nói trong bài phát biểu tiếng Anh của mình.

"Tôi không còn từ nào để diễn tả nỗi đau khi ông Lý Quang Diệu từ trần, và tôi biết rằng tất cả chúng ta đều cảm thấy như vậy”, ông Lý Hiển Long nói. Thủ tướng họ Lý nói tiếp: "Nhưng ngay khi chúng ta thương tiếc sự qua đời của ông Lý Quang Diệu, chúng ta hãy cùng nhau tôn trọng tinh thần của ông”. Thủ tướng kêu gọi: “Chúng ta hãy dâng hiến chính mình như một người để xây dựng trên nền tảng của ông, phấn đấu vì lý tưởng của ông, và giữ cho Singapore tiếp tục là một đất nước kiệt xuất và thành công trong nhiều năm tới”.

Toàn văn bài phát biểu bằng tiếng Anh của Thủ tướng Lý Hiển Long:

Một trong những người cha sáng lập đất nước Singapore không còn nữa. Ông đã truyền cảm hứng cho chúng ta, cho chúng ta lòng can đảm và đoàn kết, và dẫn dắt chúng ta đến này hôm nay. Ông đã chiến đấu cho nền độc lập của chúng ta, xây dựng một quốc gia từ con số không, và khiến cho chúng ta ngày nay tự hào là người dân Singapore. Chúng ta chưa thấy ai như vậy.

Đối với nhiều người Singapore, và thực tế đối với những người khác nữa, Lý Quang Diệu đồng nghĩa với Singapore. Trên cương vị thủ tướng, ông đã thúc đẩy chúng ta đạt được những mục tiêu dường như nằm ngoài tầm tay. Sau khi ông từ chức, ông vẫn khôn ngoan và khéo léo dẫn dắt những người kế nhiệm của mình. Trong lúc tuổi già, ông vẫn không thôi “để mắt” đến Singapore.

Singapore là niềm đam mê mãi mãi của ông. Ông đã cống hiến bản thân mình trọn vẹn cho đất nước Singapore. Tôi xin trích lời ông nói vào cuối cuộc đời: “Tôi đã dành cả cuộc đời của tôi, rất nhiều sinh lực, để xây dựng đất nước này. Tôi không cần phải làm gì thêm nữa. Đến cuối đời, tôi đã có gì? Một đất nước Singapore thành công. Tôi đã đóng góp điều gì? Cuộc đời của tôi.

Tôi không còn từ nào để diễn tả nỗi đau khi ông Lý Quang Diệu từ trần, và tôi biết rằng tất cả chúng ta đều cảm thấy như vậy. Nhưng ngay khi chúng ta thương tiếc sự qua đời của ông Lý Quang Diệu, chúng ta hãy cùng nhau tôn trọng tinh thần của ông. Chúng ta hãy dâng hiến chính mình muôn người như một để xây dựng trên nền tảng của ông, phấn đấu vì lý tưởng của ông, và giữ cho Singapore tiếp tục là một đất nước kiệt xuất và thành công trong nhiều năm tới.

Cầu mong ông Lý Quang Diệu hãy yên nghỉ.

THIỆN ĐẠO
(Theo AsiaOne, Straits Times)
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI