Thủ tướng Canada rơi nước mắt khi hội ngộ với người tị nạn Syria

02/07/2017 - 06:30

PNO - Dù các chính khách hiếm khi thể hiện cảm xúc, đây là lần thứ 2 công chúng chứng kiến ông Trudeau rơi nước mắt, sau lần thăm trại tập trung Auschwitz ở Ba Lan vào tháng 2/2017.

Từ khi lên chức Thủ tướng Canada vào tháng 11/2015, ông Justin Trudeau làm nức lòng dân chúng vì mở cửa chào đón người dân tị nạn từ nhiều nước.

Tháng 12/2016, ông Trudeau chiếm cảm tình của người dân khắp thế giới vì đích thân chào đón, phân phát áo ấm cho người tị nạn ở sân bay, trong đó có gia đình anh Vanig Garabedian vừa đặt chân đến thành phố Toronto từ thành phố Aleppo, Syria.

Thu tuong Canada roi nuoc mat khi hoi ngo voi nguoi ti nan Syria
Tháng 12/2016, ông Trudeau đích thân ra sân bay chào đón người dân tị nạn.

Nửa năm sau, vào thứ Hai ngày 26/6 vừa rồi, đài truyền hình Canada CBC ghi lại cảnh ngài Thủ tướng hội ngộ với gia đình Garabedian, hiện quản lý một nhà hàng tại Toronto.

Anh nhớ lại khoảnh khắc gặp ngài thủ tướng ở sân bay và cảm giác khi được chào đón nồng nhiệt ở đất nước bạn.

“Khi tôi gặp ngài thủ tướng, ông ấy chỉ nói ngắn gọn: “Chào mừng bạn về nhà.”

Sau khoảng thời gian khắc nghiệt chứng kiến cuộc chiến tranh ở quê nhà, lời ngài Thủ tướng khiến tôi nhớ về những kỷ niệm đẹp đẽ, cuộc sống hạnh phúc chúng tôi từng có trước kia.

Tôi ngày càng cảm thấy tự hào khi được là công dân Canada, cũng như công dân Syria.”

Thu tuong Canada roi nuoc mat khi hoi ngo voi nguoi ti nan Syria
Cuộc hội ngộ của ngài thủ tướng với gia đình anh Vanig Garabedian được đài CBC ghi lại ngày 26/6/2017.

Cảm động khi gặp lại những người dân mình từng hết lòng chào đón, ông Trudeau đã rơi nước mắt. Ngài Thủ tướng nói:

“Được đại diện cho đất nước Canada, chào đón những người bạn từ khắp nơi thực sự là một điều quan trọng với tôi.

Thời khắc các bạn tiến đến tôi ở sân bay, tôi nhận ra rằng chúng ta có thể làm nhiều điều để giúp đỡ lẫn nhau.

Lời tôi nói ra chính là khẳng định chắc chắn và mạnh mẽ rằng tôi sẽ thực hiện được nhiệm vụ ấy.

Hôm nay, gặp bạn ở đây, tôi đã tự nhắc mình không được xúc động, nhưng khoảnh khắc tuyệt vời này thể hiện điều tốt đẹp nhất ở Canada.”

Trong cuộc trò chuyện, Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã khóc vì xúc động.

 Từ năm 2015, dưới sự lãnh đạo của ông Trudeau, chính phủ Canada đã thực hiện kế hoạch chấp nhận 25 ngàn người tị nạn.

Từ 4/11/2015, hơn 35 ngàn công dân Syria ổn định cuộc sống ở Canada.

Hơn 20 ngàn yêu cầu từ công dân Jordan, Lebanon, Thổ Nhĩ Kỳ và nhiều nước khác đang trong quá trình xem xét.

Dù các chính khách hiếm khi thể hiện cảm xúc, đây là lần thứ 2 công chúng chứng kiến ông Trudeau rơi nước mắt, sau lần thăm trại tập trung  Auschwitz ở Ba Lan vào tháng 2/2017.

Ngọc Anh (theo The Independent)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI