Thảm cảnh của người cha mất 2 con sinh đôi và 17 người thân vì khí độc

06/04/2017 - 13:00

PNO - Câu chuyện về nỗi đau của Abdulhamid al-Youssef khiến thế giới bàng hoàng vì cuộc chiến thảm khốc ở Syria.

Vụ tấn công bằng khí độc hôm 4/4 vào thị trấn Khan Sheikhoun ở Idlib, bắc Syria, khiến hàng chục người chết và bị thương, trong đó có Dalal - vợ của Youssef, hai con sinh đôi và 16 thành viên khác trong gia đình.

Mang hai con nhỏ mới 9 tháng tuổi trên tay, Youssef khóc đến không còn nước mắt. Anh quấn hai con vào tấm vải liệm màu trắng, để đưa tới nơi an nghỉ cuối cùng.

Anh Youssef ôm hai con vào lòng trước khi chôn cất. Nguồn: AJ

Theo Telegraph, ngày 5/4, Youssef buộc phải chôn cất tất cả người nhà trong một ngôi mộ lớn, không có tấm bia nào.

Khi đợt không kích xảy ra vào lúc 6:30’ sáng 4/4, Youssef, 29 tuổi, đang phải trông cửa hàng.

Ngay khi vợ anh gọi điện báo về chuyện xảy ra, anh lao về nhà. Nhìn mọi người có vẻ không hề hấn gì, nhưng để cẩn thận, anh đưa tất cả mọi người xuống tầng trệt của toà nhà, trong trường hợp lại có thả bom.

Nhưng chỉ một giờ sau đó, mọi người có triệu chứng lạ.

“Cả gia đình đều đang chờ đợi dưới tầng trệt và yên ổn, nhưng sau đó họ bắt đầu ngạt thở. Hai đứa trẻ sinh đôi bắt đầu co giật và không thể thở.

Anh ấy (Youssef) chứng kiến cảnh chất độc hoá học cướp đi sinh mạng của vợ, sau đó là anh trai, các cháu trai, cháu gái.

Mọi người đều chết ở dưới tầng trệt, và không kịp đưa họ tới bệnh viện… Tất cả những gì mà Abdulhamid (Youssef) nói đi nói lại là ‘Tôi không thể cứu được ai, anh ạ, tôi không thể cứu họ” – Alaa, anh họ của Youssef kể lại.

Tham canh cua nguoi cha mat 2 con sinh doi va 17 nguoi than vi khi doc
Hai con sinh đôi của Youssef mới 9 tháng tuổi. Ảnh: Telegraph

Youssef ôm hai con thật chặt lần cuối rồi đặt xuống hố đất. Trông cả hai đều rất ngoan, tựa như đang ngủ.

Trên người tất cả những nạn nhân này đều không để lại một thương tích, dấu vết nào của bạo lực.

“Chất độc hoá học không để lại dấu vết” – bác sĩ Mamoun Najem tại bệnh viện al-Rahma ở Idlib cho biết.

“Đó là một kẻ giết người thầm lặng và từ từ khi đi vào cơ thể con người” – ông Mamoun kết luận sau khi điều trị cho rất nhiều bệnh nhân vào ngày 4/4.

Ông nhìn thấy hàng chục bệnh nhân nhập viện vào ngày thị trấn bị đánh bom. Mamoun nói, ông chưa từng thấy ca trúng độc nào khủng khiếp đến thế.

Các em học sinh ‘da lạnh ngắt. Các em không thể phản ứng lại được, y như là xác sống”.

Một y tá cho biết, mùi của loại chất độc này còn xộc đến tận trung tâm thành phố, y như mùi thực phẩm ôi thiu.

Y tá này nói họ từng chữa cho các bệnh nhân trúng độc trước kia, nhưng lần này là loại hoàn toàn khác.

Vụ đánh bom hoá học tại Idlib đã khiến 86 người thiệt mạng, 30 trong số đó là trẻ em.

Đây là vụ đánh bom hoá học thảm khốc nhất tại Syria từ năm 2013 tới nay.

Minh Thu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI