Sepp Blatter tuyên bố sẽ từ chức chủ tịch FIFA

03/06/2015 - 06:21

PNO - PN – Kết cục của Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) Sepp Blatter thật bất ngờ, khi ngày 2/6 ông tuyên bố sẽ từ chức, chỉ ít ngày sau khi ông dường như đã củng cố được vị trí của mình ở tổ chức này.

edf40wrjww2tblPage:Content

Sepp Blatter tuyen bo se tu chuc chu tich FIFA

Chủ tịch FIFA Blatter phát biểu về kế hoạch ra đi của mình tại cuộc họp báo ở Zurich ngày 2/6 - Ảnh: AP

Bất chấp sự thù địch toàn cầu, nhà lãnh đạo 79 tuổi của môn thể thao “vua” trên thế giới tuần qua đã trúng cử thêm một nhiệm kỳ bốn năm chức vụ Chủ tịch FIFA. Tuy nhiên, việc ông tái đắc cử chỉ làm tăng thêm áp lực đòi ông từ chức từ phía các đồng nghiệp, các nhà tài trợ, các vận động viên và người hâm mộ.

Tại một cuộc họp báo vội vã hôm 2/6 ở Zurich, Thụy Sĩ, ông Blatter đã tuyên bố ông sẽ rời khỏi chức vụ trong vòng vài tháng nữa và kêu gọi tổ chức một cuộc bầu cử mới để chỉ định người kế nhiệm.

"Tôi yêu FIFA hơn tất cả mọi thứ và tôi chỉ muốn làm những gì tốt đẹp nhất cho FIFA và cho bóng đá", ông Blatter nói. Giờ đây ông có thể đang là mục tiêu của các nhà điều tra Mỹ khi họ đào sâu vào nhiều thập kỷ của tham nhũng và hối lộ của các quan chức FIFA.

Theo sau các thế hệ lãnh đạo dưới Blatter và người thầy của ông, Joao Havelange, thông báo rời chức vụ lãnh đạo của ông Blatter khiến cho FIFA lâm vào tình trạng không có lãnh đạo và mù mờ về đường lối. Vụ từ chức này làm bùng nổ cuộc tranh giành quyền lực toàn cầu để kiểm soát FIFA, trong bối cảnh tổ chức này đang bị điều tra các cáo buộc hình sự.

Tâm trạng của ông Blatter đã thay đổi nhiều trong vòng 24 giờ trước khi đưa ra thông báo từ chức, Walter Gagg, phụ tá của vị Chủ tịch FIFA nói với báo giới.

Tuần trước, một bản cáo trạng liên bang nêu rõ chi tiết các vụ hối lộ từ một tài khoản của FIFA với tổng số tiền 10 triệu USD cho các quan chức cấp cao để bầu Nam Phi làm nước chủ nhà World Cup 2010. Cuối ngày thứ Hai, báo chí đã tìm ra dấu vết rõ ràng của một sự đồng lõa của trụ sở FIFA, nếu không phải là bản thân ông Blatter.

"Chúng tôi biết rằng trong 48 giờ qua ông đã suy nghĩ về tương lai và có lẽ cả những gì đã xảy ra mấy giờ trước (thông tin điều tra từ Mỹ), điều này đã dẫn ông đi đến quyết định”, ông Gagg, một đồng sự thân tín lâu năm của Blatter, nói với AP.

Thậm chí trước khi bầu cử, khả năng ông Blatter đi Mỹ, hay các nước khác, nơi một công dân Thụy Sĩ có thể bị bắt và dẫn độ, cũng trở thành một câu chuyện khiến ông Blatter phân tâm. Và niềm hân hoan đắc cử của ông - thắng Hoàng tử Jordan Ali bin al-Hussein 133/73 - cũng đã tan biến hết trong ngày 2/6.

"Chức trách này dường như không được mọi người trong giới bóng đá ủng hộ”, ông Blatter thừa nhận và nói tiếp: "Tôi sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình cho đến khi có cuộc bầu cử mới”.
 

HÒA NINH
(Theo AP, BBC)
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI