Phát hiện bạn trai ‘6 múi’ từng là con gái

19/11/2014 - 11:02

PNO - PNO – Một phụ nữ rất bất ngờ khi biết người bạn trai “6 múi” của mình từng là con gái trước khi phẫu thuật chuyển giới. Thế nhưng cả hai vẫn quyết định cùng nhau xây tổ uyên ương.

edf40wrjww2tblPage:Content

 Cô gái ngươi Anh Charlotte Urie, 20 tuổi, không mảy may nghi ngờ giới tính của người bạn trai Kieran Moloney. Cô nghĩ rằng mình đã tìm được người đàn ông hoàn hảo để yêu say đắm và trao trọn cuộc đời trước khi biết được bí mật của Kieran.

Phat hien ban trai ‘6 mui’ tung la con gai

Charlotte và bạn trai Kieran - Ảnh: Mirror

Charlotte, nhân viên pha chế cà phê ở Camden, London, nói: “Tôi không bao giờ đoán ra bí mật của Kieran. Ngay sau khi anh nói với tôi rằng lúc mới chào đời anh là một bé gái, tôi đã rất ngạc nhiên. Nhưng tôi yêu anh ấy và điều đó không quan trọng với tôi. Tôi vẫn xem anh như một người đàn ông. Anh ấy rất nam tính và có một cơ thể tuyệt vời, anh cũng là người bạn tốt nhất của tôi. Tôi không bao giờ bận tâm về việc hẹn hò với một người chuyển giới. Bản chất sinh học không quan trọng”.

Với khuôn mặt nam tính và thân hình rắn chắc như một diễn viên điện ảnh, khó có thể nghĩ Kieran Moloney từng là phụ nữ. Chàng trai 23 tuổi này đã giữ bí mật về việc chuyển đổi giới tính trong nhiều năm trước khi anh gặp Charlotte vào năm 2012.

Phat hien ban trai ‘6 mui’ tung la con gai

Không ai có thể đoán được chàng trai Kieran từng là một bé gái - Ảnh: Mirror

Kieran, sinh ra tại New Zealand, và hiện sống ở London, cho biết: “Lần đầu tiên gặp Charlotte tôi đã bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của cô, nhưng tôi rất sợ phải đối mặt với phản ứng của cô ấy nếu phát hiện ra tôi từng là nữ nhi. Các bạn gái khác đã cảm thấy xấu hổ khi biết tôi thật sự là ai. Thật mừng khi tôi nói với Charlotte, cô ấy đã chấp nhận”.

Phat hien ban trai ‘6 mui’ tung la con gai

Kieran lúc còn là con gái - Ảnh: Mirror

Kieran không hài lòng với giới tính của mình từ khi lên bốn. Khi bắt đầu học tiểu học, anh trở thành một mục tiêu cho những kẻ bắt nạt.Và khi đến tuổi dậy, cảm giác lạc lõng càng tăng lên. Cuối cùng khi ở tuổi 16, Kieran đã được một nhân viên tư vấn tâm lý chẩn đoán anh là người chuyển giới. Với sự giúp đỡ từ gia đình và đặc biệt là mẹ anh, bà Bronagh Moloney, 49 tuổi, một y tá, đã ủng hộ tài chính để anh đi trị liệu bằng hormone và phẫu thuật chỉnh hình.

Vào tháng 8/ 2012, Kieran thay đổi tên của mình và gặp Charlotte. Cặp đôi này bắt đầu hẹn hò và một tháng sau đó Kieran thú nhận việc anh là một cô gái đã chuyển giới. Charlotte kể: “Kieran gọi tôi ngồi xuống và nói rằng anh được sinh ra là một bé gái với tên gọi Ciara. Kieran đã rất lo lắng và nói với tôi rằng anh ấy có thể hiểu nếu tôi chỉ muốn là bạn. Chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều giờ. Tôi biết mình yêu anh và muốn được sống với anh”. Với Kieran, cuối cùng anh đã gặp được một người yêu anh vì chính bản thân anh.

Phat hien ban trai ‘6 mui’ tung la con gai

Chuyện Kieran phẫu thuật chuyển giới từ nữ thành nam không ảnh hưởng đến quyết định xây tổ ấm cùng Charlotte - Ảnh: Mirror

Cả hai lên kế hoạch kết hôn và có con sau khi dọn về ở chung được vài tháng. Charlotte nói: “Chúng tôi muốn trở thành người làm cha mẹ tốt nhất. Chúng tôi sẽ giải thích với các con khi chúng đủ lớn. Chúng sẽ được cha mẹ yêu thương hết mực, đó mới là điều quan trọng nhất”.

BẢO TÙNG
(Theo Mirror)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI