Nữ VĐV lướt sóng một tay chăm sóc con trai đầu lòng

16/06/2015 - 11:37

PNO - PN - Vận động viên lướt sóng chuyên nghiệp Bethany Hamilton mất cánh tay trái trong một lần cá mập tấn công khi cô chỉ vừa 13 tuổi. Mới đây, Hamilton đăng tải những khoảnh khắc hạnh phúc của vợ chồng cô khi chào đón con trai đầu lòng.

edf40wrjww2tblPage:Content

Nu VDV luot song mot tay cham soc con trai dau long

Bethany Hamilton hạnh phúc chào đón con trai đầu lòng - Ảnh: Timmy Hamilton.

Bethany Hamilton và chồng Adam Dirks chia sẻ những hình ảnh về con trai đầu lòng trên Twitter với dòng chú thích: “Chào mừng con trai của ba mẹ, chào mừng Tobias đến với thế giới này”.

Hồi tháng Hai, nữ vận động viên 25 tuổi tiết lộ mình mang thai sau khi kết hôn với Adam Dirks vào tháng 8/2013. Mặc dù mang thai song Bethany vẫn thường tham gia các hoạt động bơi lội và leo núi. Ngoài ra nữ vận động viên cũng chia sẻ những hình ảnh và cảm xúc tuyệt vời khi được làm mẹ.

Bethany  từng thừa nhận rằng việc mất đi một cánh tay là thách thức lớn đối với cô, nhất là trong việc chăm sóc con nhỏ. “Làm mẹ với một cánh tay. Tôi đã nghĩ về điều này. Mất đi một cánh tay, việc thay tã, chăm con, cho con ăn quả là một thách thức lớn đối với tôi”, Bethany chia sẻ, “Nhưng tôi nghĩ rằng tôi phải thích nghi với sự thay đổi và tôi có thể tìm được giải pháp phù hợp trong việc chăm sóc con trai”.

Nu VDV luot song mot tay cham soc con trai dau long

Mặc dù bầu bí trong Bethany vẫn tham gia các hoạt động bơi lội - Splash News

Nu VDV luot song mot tay cham soc con trai dau long

Nu VDV luot song mot tay cham soc con trai dau long

Nu VDV luot song mot tay cham soc con trai dau long

Sinh năm 1990, Bethany học lướt ván từ khi cô năm tuổi. Cô học rất nhanh. Bố mẹ của cô nói đùa rằng nước biển đã ngấm vào máu của cô. Còn đang học tiểu học, Bethany đã tham gia một cuộc thi lướt ván dành cho các vận động viên nhí và giành giải nhất. Không bao lâu sau cô giành chiến thắng trong cuộc thi lướt ván dài và ván ngắn.

Sự nghiệp của một vận động viên lướt ván thực sự bắt đầu đối với Bethany khi cô giành chức vô địch trong cuộc thi lướt ván Haleiwa Menehune được tổ chức vào tháng 2/2002. Trong cuộc thi này cô giành hạng nhất ở nội dung thi lướt ván dành cho lứa tuổi dưới mười ba, và nữ dưới 17 tuổi.

Với những thành tích nổi bật của mình, cô được xếp ở vị trí thứ tám trong danh sách những vận động viên lướt ván nghiệp dư xuất sắc nhất thế giới và trở thành vận động viên của đội lướt ván Rip Curl. Con đường của một vận động viên lướt ván chuyên nghiệp đang rộng mở trước mắt Bethany thì tai nạn khủng khiếp xảy ra.

Nu VDV luot song mot tay cham soc con trai dau long

Bethany đã từng thừa nhận rằng việc mất đi một cánh tay là một thách thức lớn đối với cô cũng như việc chăm sóc con nhỏ - Ảnh: Facebook

Ngày 31/12/2003, Bethany bị một con cá mập dài khoảng 5 mét, loại cá mập mà theo đặc tính hung dữ của nó được đặt tên là cá mập cọp tấn công. Sự việc xảy ra rất nhanh, chỉ trong vòng hai hoặc ba giây nhưng thật khủng khiếp. Trước khi con cá mập bỏ đi, nó cắn mất ba phần tư cánh tay trái của Bethany và 43cm ván lướt.

Sau đó, cô quyết tâm không để cho tai nạn này ngăn cản đam mê của mình, Hamilton lập tức quay trở lại với tấm ván trượt chỉ chưa đầy một tháng sau tai nạn. Hamilton đã tham gia vào khá nhiều cuộc thi lướt sóng đẳng cấp quốc tế và trở thành nguồn khích lệ cho hàng triệu người trên thế giới nhờ vào lòng dũng cảm khi đối mặt với nghịch cảnh của mình.

PHƯƠNG ANH
(Theo Daily Mail, maxreading)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI