Những vụ bê bối tình ái của cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy

07/08/2016 - 06:00

PNO - Người vợ đầu của ông cho hay, nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân đổ vỡ là do sự không chung thủy của chồng với người bạn thân của bà. Người vợ hiện tại của ông cũng từng dọa rằng sẽ "cắt cổ" nếu ông không...

Vợ cũ tố nghe theo lời dụ dỗ của bạn thân vợ

Năm 2008, người vợ đầu tiên của Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy – Marie-Dominique Culioli – đã chính thức tuyên bố bà tha thứ cho chồng vì sự không chung tình dẫn đến kết quả ly dị của hai người, song không tha thứ cho Cécilia Ciganer-Albeniz, người bạn gái thân thiết đã phản bội tình bạn để thành hôn với ông Sarkozy.

Nhũng vụ be bói tinh ai của cụu Tỏng thóng Pháp Nicolas Sarkozy
Marie-Dominique Culioli và Nicolas Sarkozy.

Trong cuộc phỏng vấn cho cuốn sách sắp xuất bản nói về những mối quan hệ của ông Sarkozy với phụ nữ, bà Marie-Dominique Culioli, hồi đó 53 tuổi, nói với Candice Nedelec, đồng tác giả cuốn sách “Sarkozy and the Women”: “Cécilia là bạn gái thân thiết nhất của tôi. Cô ta đã lợi dụng tình bạn của hai người để có được cơ hội tiếp cận với chồng tôi”.

Marie-Domonique, con gái của nhà hóa học ở miền Nam Corsica, gặp Sarkozy năm 1980 khi bà còn là sinh viên Trường Sorbonne. Không lâu sau cuộc gặp gỡ này, ông Sarkozy được bầu vào chức vụ Ủy viên Hội đồng Neuilly, ngoại ô Paris. Là tín đồ Công giáo ngoan đạo, Marie-Dominique nhìn thấy Sarkozy là “một người có tâm hồn và hết sức khiêm tốn”.

Ngày 23/9/1982, hai người chính thức làm lễ thành hôn và họ sống trong căn phòng ở tầng trên căn nhà của mẹ Sarkozy. Hai năm sau đám cưới, Sarkozy - với tư cách là Thị trưởng Neuilly - dự đám cưới của Cécilia và Jacques Martin, một nhân vật nổi tiếng trên truyền hình.

Sau đó, hai người phụ nữ trở thành bạn thân của nhau, cùng nuôi dạy con cái và cùng đi ăn với chồng tại các nhà hàng nổi tiếng ở Paris. Đây là khoảng thời gian Sarkozy bắt đầu phải lòng Cécilia trong khi bà Marie-Dominique chẳng biết gì về mối quan hệ kín đáo giữa hai người.

Marie-Dominique chỉ phát hiện chuyện tình vụng trộm của chồng vào năm 1988, khi hai vợ chồng chơi trượt tuyết ở khu resort Megeve ở dãy Alpes. Lúc này Marie-Dominique đã sinh cho Sarkozy hai đứa con, Pierre năm 1985 và Jean vào năm sau.

Nỗi đau khổ của Marie-Dominique càng tăng thêm với chứng bệnh ung thư vú và phải mất đến 8 năm, bà mới chấp thuận ly hôn. Tháng 10/1996, ông Sarkozy chính thức thành hôn với Cécilia. Lần cuối cùng Marie-Dominique xuất hiện trên chính trường cùng với Sarkozy là năm 1989.

Sau khi ly hôn, bà Marie-Dominique không còn tiếp xúc với ông Sarkozy nữa và tìm nguồn an ủi với công việc dạy học và làm từ thiện.

Tháng 5/2007, ngay thời điểm đỉnh cao chiến dịch tranh cử đưa Sarkozy vào điện Elysée, Marie-Dominique lui về sống ở Corsica để trốn tránh mọi người.

Hiện nay, Marie-Dominique làm việc cho chi nhánh đảng của Sarkozy ở Neuilly để giúp đỡ con trai Jean mới đắc cử vào vị trí Ủy viên hội đồng nơi này. Về phần mình, ông Sarkozy đã lên tiếng trách cứ cuốn sách của Marie-Dominique và Nedelec xâm phạm đời tư của ông.

Ông Sarkozy kết hôn cùng Cecilia năm 1996 nhưng cũng chia tay bà năm ngoái và hiện chung sống cùng cựu người mẫu kiêm ca sĩ Carla Bruni.

Người vợ hiện tại dọa "cắt cổ"

Đầu tháng 7, khi được hỏi về việc nếu phát hiện ông Nicolas không chung thủy, Carla Bruni đã trả lời rằng cô sẽ "cắt cổ và cắt tai" ông nhân lúc ông ngủ.

Nhũng vụ be bói tinh ai của cụu Tỏng thóng Pháp Nicolas Sarkozy
Carla Bruni từng được mệnh danh là "bông hồng nước Pháp"

Cựu siêu mẫu người Ý cho biết, không chung thủy với bạn đời là một việc "rất nguy hiểm" và có thể khiến các cặp đôi "đường ai nấy đi".

"Tôi có thể có những hành động cực đoan như cắt cổ hoặc tai của ông ấy, trong khi ông ấy đang ngủ chẳng hạn", cựu Đệ nhất phu nhân Pháp nói đùa khi được tạp chí Elle Pháp hỏi, bà sẽ phản ứng thế nào nếu chồng đi ngoại tình.

"Sự trung thực là một điều kiện cần thiết cho một đám cưới, tôi đoán vậy. Tại sao phải lừa đối trong khi bạn có thể lựa chọn cuộc sống của mình, kết hôn hay không kết hôn, có con hay không có con", bà Bruni bày tỏ quan điểm.

Cuốn tình sử dày trăm trang

Tháng 10/1996, ông Sarkozy kết hôn với bà Cecilia, bạn thân của vợ cũ và hai người có với nhau 1 cậu con trai. Khi đến với Cécilia, ông Sarkozy vẫn đang là thị trưởng. Từ năm 2002 đến 2005, hai người thường xuyên xuất hiện trước công chúng và bà Cécilia đảm nhiệm vai trò phụ tá chính cho chồng.
  
Tuy nhiên, sóng gió bắt đầu nổi lên, thách thức cuộc hôn nhân thứ 2 của cựu Tổng thống Pháp khi vào năm 2005, nhật báo của Thụy Sĩ là Le Matin đưa tin, bà Cécilia đang rơi vào lưới tình với một giám đốc điều hành công ty quảng cáo và truyền thông người Maroc gốc Pháp tên là Richard Attias.

Nhũng vụ be bói tinh ai của cụu Tỏng thóng Pháp Nicolas Sarkozy
Cecilia - người bị tố là đã cướp chồng của bạn thân

 
Cựu Tổng thống Pháp đã tức tối đòi kiện tờ báo trên, song, trong thời gian này, cũng có tin ông cũng đang "ngoại tình" với một nhà báo nữ tên là Anne Fulda, làm việc cho tờ Le Figaro của Pháp.
 

Nhũng vụ be bói tinh ai của cụu Tỏng thóng Pháp Nicolas Sarkozy
Nữ nhà báo của tờ Le Figaro là Anne Fulda (trái) một thời cũng bị đồn thổi là nhân tình của ông Sarkozy

 
Năm 2007, sau thời gian dài tìm cách hòa giải, hai vợ chồng cựu Tổng thống Pháp không tìm được hướng giải quyết và quyết định ly hôn, kết thúc 10 năm chung sống.
 
Song, với bản tính "đào hoa", chỉ sau 2 tháng ly hôn, cựu Tổng thống Sarkozy lại tìm được bến đỗ tình yêu mới là bà Carla Bruni, một siêu mẫu người Pháp lai Italy được mệnh danh là "bông hồng nước Pháp" .
 
Tương tự như những cuộc hôn nhân trước, chuyện tình giữa ông Sarkozy và "bông hồng nước Pháp" lần này cũng hứng nhiều chỉ trích từ dư luận Pháp vì bà Carla Bruni vốn là một người mẫu tai tiếng, từng bị phát tán hàng loạt ảnh khỏa thân.
 
Trước khi đến với ông Sarkozy, bà Carla cũng có quá khứ tình trường "lẫy lừng" với hơn 30 người tình và không ít trong số đó là các đại gia nổi tiếng như Donal Trump, Vincent Perez...
 
Tuy nhiên, mặc cho những lời gièm pha, cựu Tổng thống Pháp lại tỏ ra rất nghiêm túc trong mối quan hệ với siêu mẫu này.

Nhũng vụ be bói tinh ai của cụu Tỏng thóng Pháp Nicolas Sarkozy
Khoảnh khắc mặn nồng của "bông hồng nước Pháp" Carla Bruni và cựu Tổng thống Pháp Sarkozy.

Tháng 2/2008, trong kỳ nghỉ lễ Giáng sinh, ông Sarkozy và bà Carla đã chính thức làm lễ kết hôn. Kể từ khi trở thành đệ nhất phu nhân, bà Carla Bruni rút khỏi làng giải trí để tham gia vào các hoạt động xã hội.
 
Tuy nhiên, thời gian gần đây, "bông hồng nước Pháp" đang quay trở lại con đường ca hát sau khi ông Sarkozy kết thúc nhiệm kỳ tổng thống. Cuộc hôn nhân thứ 3 của cựu Tổng thống Pháp hiện tại vẫn êm ấm bất chấp sự xuất hiện của nhiều tin đồn về việc "ông Sarkozy ăn chả, bà Carla ăn nem".

Nhũng vụ be bói tinh ai của cụu Tỏng thóng Pháp Nicolas Sarkozy
Ông Sarkozy bị đồn "ăn nem" với cựu Bộ trưởng Sinh thái Pháp, bà Chantal Jouanno.

Chẳng hạn, có tin đồn cho rằng, bà Carla "hẹn hò" với Benjamin Biolay - một nhạc sĩ từng giành chiến thắng tại giải thưởng âm nhạc Victoires de la Musique của Pháp gần đây. Trong khi đó, khi còn đương nhiệm, ông Sarkozy dính tin đồn "ngoại tình" với cựu Bộ trưởng Sinh thái Chantal Jouanno, 40 tuổi, từng là nhà vô địch môn karate của Pháp.
 
Nhiều tờ báo Pháp phao tin rằng: "Cuộc hôn nhân của cựu Tổng thống Sarkozy sắp đi đến hồi kết khi bà Carla Bruni yêu ông Benjamin Biolay. Ngược lại, ông Sarkozy lại tìm niềm an ủi nơi bà Chantal Jouanno".

Chưa dừng lại ở đó, ngay cả sau khi đã "hạ cánh", ông Sarkozy vẫn bị đồng nghiệp trong Đảng Liên minh vì Phong trào nhân dân là bà Guilaume tố cáo quấy rối tình dục. Nữ chính trị gia 58 tuổi này cho biết, bà bị quấy rối trong một  lần đến Điện Elysee xin cấp tiền cho một dự án xã hội.

Nhũng vụ be bói tinh ai của cụu Tỏng thóng Pháp Nicolas Sarkozy
Người tình lâu năm một thời của Tổng thống Pháp đương nhiệm Francois Hollande là bà Velerie Trieweiler đã lạnh lùng từ chối những lời tán tỉnh của ông Sarkozy.

 
Cuốn sách của bà Marie-Dominique Culioli tiết lộ, sau khi trúng cử Tổng thống Pháp được 2 tháng, ông Sarkozy đã ra sức tán tỉnh bà Velerie Trierweiler - người tình một thời của đương kim Tổng thống Pháp, Francois Hollande.
 
Đáp trả những lời tán tỉnh đó, bà Velerie lạnh lùng gọi ông Sarkozy là "kẻ thô lỗ". Về phần mình, cựu Tổng thống Pháp tỏ ra rất bất ngờ và giận dữ với phản ứng này.

Bích Châu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI