Nhật Bản bắt người mẹ giấu xác bốn đứa con vào thùng bê tông suốt 20 năm

21/11/2017 - 15:45

PNO - Một phụ nữ Nhật Bản vừa bị bắt giữ hôm 21/11, sau khi cô đến sở cảnh sát tự thú về việc giấu xác của bốn người con trong các thùng chứa bê tông để tại nhà.

Mayumi Saito, 53 tuổi, nói với các nhà điều tra rằng những đứa trẻ được cô sinh ra trong khoảng từ năm 1992 đến năm 1997.

Cô Saito đã đến một trạm cảnh sát Osaka hôm thứ Hai để thú nhận hành vi sai trái của mình. Theo báo chí địa phương, mọi vấn đề bắt đầu khi Saito tuyệt vọng vì tình trạng khó khăn về tài chính không cho phép cô chăm sóc các con

Nhat Ban bat nguoi me giau xac bon dua con vao thung be tong suot 20 nam
Cảnh sát tiến hành lục soát ngôi nhà của cô Saito và tìm thấy bốn thùng bê tông chứa thi thể trẻ sơ sinh bên trong.

Các thám tử tìm kiếm quanh nhà của Saito và tìm thấy bốn cái xô đựng đầy bê tông trong một tủ quần áo.

Quá trình khám nghiệm chỉ ra rằng mỗi thùng đều chứa vật thể lạ, được cho là những hài cốt của trẻ sơ sinh.

Hiện cảnh sát vẫn đang phỏng vấn người phụ nữ, và cố gắng xác định liệu cô ấy có phải là hung thủ giết chết bốn đứa trẻ hay không.

Nhat Ban bat nguoi me giau xac bon dua con vao thung be tong suot 20 nam
Vụ việc lại một lần nữa làm xã hội Nhật Bản dậy sóng, chỉ ba tuần sau vụ án "kẻ sát nhân trên mạng Twitter".

Đài phát thanh quốc gia NHK trích dẫn lời của người phụ nữ: “Tôi không nghĩ rằng mình có đủ tiền để nuôi chúng và không có ai khác để nhờ cậy”.

Tuy nhiên, người phụ nữ hiện sống cùng con trai không đưa ra lý do giải thích vì sao cô tự nộp mình cho cảnh sát.

Mặc dù Nhật Bản là nền kinh tế lớn thứ ba thế giới, vấn đề đói nghèo vẫn ảnh hưởng nhiều đến phụ nữ.  Các chính sách hỗ trợ xã hội như trường mầm non với giá cả phải chăng vẫn thiếu thốn, và nhiều phụ nữ vẫn tiếp tục làm việc trong khi nuôi dạy con nhỏ.

Mặc khác, những dự án tư vấn, giúp đỡ tâm lý nhằm đối phó với trách nhiệm làm cha mẹ và căng thẳng tinh thần chưa thực sự phát huy hiệu quả.

Nhat Ban bat nguoi me giau xac bon dua con vao thung be tong suot 20 nam
Người phụ nữ không cho biết vì sao cô quyết định chọn thời điểm này để tự thú.

Câu chuyện chấn động của cô Saito xảy ra chỉ ba tuần sau khi cảnh sát bắt giữ Takahiro Shiraishi, 27 tuổi, được mệnh danh là “kẻ sát nhân trên mạng Twitter”, vì tội giết và thủ tiêu thi thể của 9 người mà hắn gặp trên phương tiện truyền thông xã hội.

Tấn Vĩ (Theo AFP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI