Người phụ nữ bị lạc, sống sót nhờ sữa của mình

12/05/2015 - 06:44

PNO - PN - Một người phụ nữ ở New Zealand đã uống sữa của chính mình để sống sót sau khi bị lạc trong một khu rừng ở miền Đông Wellington.

edf40wrjww2tblPage:Content

 Nguoi phu nu bi lac, song sot nho sua cua minh

Susan O'Brien đã may mắn sống sót sau khi bị lạc trong rừng 24 giờ - Ảnh: Facebook

Susan O'Brien, người mẹ của hai con, đã bị lạc trong khu rừng Rimutaka Forest khi đang sau khi hoàn thành cuộc thi chạy XTERRA Wellington Trail Running Series cùng 423 vận động viên khác vào sáng Chủ Nhật (10/5). Cô bị kiệt sức sau khi chạy bộ 20km trong rừng vì mất phương hướng.

Người phụ nữ 29 tuổi cho biết cô tưởng chừng như mình sẽ chết vì ở cả đêm trong mưa và gió lạnh. Khi ấy, Susan chỉ còn biết cầu nguyện và nghĩ về gia đình. Susan đào một cái hố dưới đất để sưởi ấm và dùng chính dòng sữa của mình để cầm cự.

Nguoi phu nu bi lac, song sot nho sua cua minh

Những giọt nước mắt hạnh phúc của Susan - Ảnh: Fairfax NZ

“Tôi đang nuôi con nhỏ bằng sữa mẹ. Điều này giúp tôi sống sót”, Susan trả lời các phóng viên, “Người tôi dính toàn bùn đất, tôi kêu cứu trong tuyệt vọng”

Chính quyền địa phương đã thực hiện cuộc tìm kiếm trên không, và cuối cùng Susan được cứu vào sáng sớm ngày 11/5. Ngay sau khi được cứu, việc đầu tiên mà Susan làm đó chính là cho con gái tám tháng tuổi bú mẹ.

Susan đã rất xúc động khi gặp lại gia đình cùng chồng Daniel, con trai Jayden 2 tuổi và con gái Meisha tám tháng tuổi.

LÊ VÂN
(Theo BBC, ndtv)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI