Người lái tàu hy sinh một chân để cứu mạng bà lão

10/07/2017 - 10:20

PNO - Tuy bị mất chân, người lái tàu dũng cảm đã cứu được một mạng sống.

Vào chiều thứ Năm 6/7, khi anh Xu Qiankai, 29 tuổi, đang điều khiển chiếc đầu máy xe lửa ở vùng ngoại ô Trùng Khánh (Trung Quốc) thì bỗng nhìn thấy một phụ nữ lớn tuổi đang băng qua đường ray.

Nguoi lai tau hy sinh mot chan de cuu mang ba lao
Tuy đẩy được người phụ nữ ra khỏi đường ray, một chân của anh Xu lại mắc kẹt dưới bánh xe lửa.

Anh Xu nhanh chóng bật phanh khẩn cấp và kéo còi, nhưng thay vì di chuyển ra khỏi đường ray, người phụ nữ lại tiếp tục bước đi mà không hề nhận thấy nguy hiểm đang tới gần.

Lo sợ rằng người phụ nữ sẽ bị đầu kéo xe lửa nghiền nát, anh Xu nhảy ra khỏi tàu và bắt đầu chạy nhanh về phía bà. Sau lưng anh, chiếc xe lửa vẫn ầm ầm tiến đến.

Kết quả, dù Xu Quiankai có thể đẩy người phụ nữ ra khỏi đường ray kịp lúc, anh không đủ nhanh để thoát thân. Chân phải của người lái tàu bị đè bẹp bởi đầu máy xe lửa.

Xu Quiankai cho biết rằng anh không hối hận vì quyết định của mình.

Ngay sau đó, người lái tàu dũng cảm được đưa đến bệnh viện. Các bác sĩ buộc phải cắt bỏ chân của anh. Một bi kịch khủng khiếp đối với người đàn ông chưa đầy 30 tuổi.

Thế nhưng khi phát biểu với Tin tức buổi tối Trùng Khánh, anh Xu bình thản: “Mặc dù tôi bị mất chân, tôi đã cứu được một mạng sống. Nếu phải lựa chọn lại, tôi vẫn sẽ làm như thế”.

Người phụ nữ sau đó đã đến thăm Xu Quiankai trong phòng bệnh, quỳ xuống trước giường của anh để bày tỏ lòng biết ơn.

Nguoi lai tau hy sinh mot chan de cuu mang ba lao
Người phụ nữ lớn tuổi bày tỏ lòng biết ơn trước ân nhân cứu mạng.

Theo phương tiện truyền thông đại phương, người phụ nữ 68 tuổi bị suy giảm thính giác.

Tuy nhiên, bà ấy vẫn vi phạm luật an toàn đường sắt khi không quan sát các biển hiệu cảnh báo nơi tàu chạy qua.

Tấn Vĩ (Theo Shanghaiist)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI