Người đi đường 'vô cảm' nhìn nạn nhân tông xe tiếp tục bị cán

08/06/2017 - 06:56

PNO - Đoạn video “vô cảm” lan truyền trên các phương tiện truyền thông Trung Quốc, một lần nữa cho thấy nỗi sợ giúp đỡ những người lạ đang đa dọa xã hội nước này.

Đoạn video giám sát tại ngã tư cho thấy, một người phụ nữ đang chầm chậm sang đường, trong lúc những chiếc xe lướt qua trước mặt.

Đột nhiên, cô bị tông chiếc taxi tông vào người, hất bay lên không trung rồi rơi xuống nằm bất động giữa đường.

Thế nhưng, chiếc taxi không dừng lại và những người chứng kiến ​​vụ tai nạn cũng hoàn toàn thờ ơ.

Nguoi di duong 'vo cam' nhin nan nhan tong xe tiep tuc bi can
 

Khi đèn giao thông thay đổi, người đi bộ và người đi xe đạp băng qua giao lộ.

Không ai trong số họ dừng lại để kiểm tra người phụ nữ, hay dìu cô ấy vào lề, có lẽ họ lo lắng rằng người phụ nữ là lừa đảo.

Nguoi di duong 'vo cam' nhin nan nhan tong xe tiep tuc bi can
 

Nằm lại một mình ở giữa đường, người phụ nữ ngẩng đầu lên sau một thời gian ngắn.

Trong khoảng một phút rưỡi, hàng chục người đi ngang bằng xe đạp hoặc xe hơi mà không ai dừng lại để giúp đỡ nạn nhân.

Nguoi di duong 'vo cam' nhin nan nhan tong xe tiep tuc bi can
 

Chưa dừng lại ở đó, vì không có ai chủ động ngăn chặn giao thông, xe ô tô tiếp tục chạy và cán qua người phụ nữ bất động.

 

Lần này, người lái xe phanh lại và ra ngoài để kiểm tra nạn nhân, một người đi bộ khác cũng dừng lại trước khi đoạn phim kết thúc.

Hiện vẫn chưa có thông tin nào về thời gian xảy ra sự cố hoặc tình trạng của người phụ nữ.

Video này được người dùng Weibo đăng lên mạng xã hội Trung Quốc ngày 7/6. Anh này viết rằng, vụ việc làm cho anh ta muốn khóc, vì không còn sức để mà nổi giận.

Nguoi di duong 'vo cam' nhin nan nhan tong xe tiep tuc bi can
 

Video thu hút hơn 6 triệu lượt xem và 15.000 nhận xét, nhiều cư dân mạng than khóc về bi kịch vô cảm của xã hội Trung Quốc. Một người viết: "Họ đến và đi, giống như một đám thây ma”.

Một người khác châm biếm: "Những người quan tâm nhất luôn là cư dân mạng, người thờ ơ nhất luôn là người qua đường.

Tôi không biết liệu có phải vì những người sử dụng web không bước ra ngoài, hay vì người đi bộ không tham gia mạng trực tuyến".

Nguoi di duong 'vo cam' nhin nan nhan tong xe tiep tuc bi can
 

Tại Trung Quốc, những năm gần đây tồn tại một loại "luật bất thành văn", ngầm ám chỉ không hỗ trợ những người lạ dù trong tình thế cấp thiết, để tránh rước họa vào thân.

Đáng nhớ nhất là trường hợp Yue Yue, bé gái 2 tuổi đã bị bỏ trong một con hẻm ở Foshan trong năm 2011, ít nhất 18 người đã thờ ơ đi ngang qua.

Cuối cùng, một nữ công nhân quét đường nhìn thấy cô bé và kêu gọi giúp đỡ. Yue Yue được đưa đến bệnh viện, nhưng đã qua đời tám ngày sau đó.

Tấn Vĩ (Theo Shanghaiist)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI