Người cha qua đời vì ung thư nhưng vẫn đều đặn tặng quà sinh nhật cho con gái

26/11/2017 - 06:21

PNO - Cha của Bailey Seller qua đời khi cô mới 16 tuổi, nhưng sinh nhật nào cô gái cũng nhận được hoa và thiệp từ cha.

Vào sinh nhật lần thứ 21 của mình, Bailey (Tennessee, Mỹ) chia sẻ hình ảnh bó hoa tuyệt đẹp cùng lời tâm sự xúc động:

 “Cha mất vì ung thư năm tôi 16 tuổi. Trước khi qua đời, ông bí mật đặt hoa và thiệp để trong 5 năm đầu không có cha bên cạnh, tôi vẫn nhận được lời chúc mừng sinh nhật ngọt ngào nhất.

Đây là bó hoa cho sinh nhật lần thứ 21 của tôi, cũng là món quà cuối cùng cha gửi tặng. Cha ơi, con nhớ cha nhiều lắm!”

Nguoi cha qua doi vi ung thu nhung van deu dan tang qua sinh nhat cho con gai
Những bông hoa tươi đẹp mà cha Bailey gửi tặng con gái dù ông đã qua đời 5 năm trước.

Bên cạnh những bông hoa, cô gái trẻ còn đăng một bức ảnh thân thiết với người cha quá cố và tấm thiệp viết tay:

“Bailey thân mến, đây là bức thư yêu thương cuối cùng cha gửi cho con.

Cha không muốn con gái bé bỏng rơi thêm một giọt nước mắt nào vì cha nữa, cha đang ở một nơi tốt đẹp hơn.

Con vẫn và sẽ luôn là món quà quý giá nhất cha nhận được trong cuộc đời này.

Nhân dịp sinh nhật lần thứ 21, cha chúc con luôn yêu thương mẹ, sống hạnh phúc và trọn vẹn nhất có thể.

Cha sẽ luôn ở bên con dù con đi tới nơi đâu. Cha yêu con! Chúc mừng sinh nhật con gái!”

Nguoi cha qua doi vi ung thu nhung van deu dan tang qua sinh nhat cho con gai
Tấm thiệp chúc mừng sinh nhật được viết tay cẩn thận, tràn ngập yêu thương và che chở.

Bài đăng xúc động thu hút sự quan tâm khổng lồ trên Twitter với 250.000 lượt thích và hơn 60.000 lượt chia sẻ.

Một người dùng bình luận: “Đây chính là định nghĩa người đàn ông và người cha chân chính, nghĩ cho bản thân rất ít và thể hiện tình yêu thậm chí khi thời gian không cho phép.

Ước rằng người đàn ông tương lai của tôi cũng như vậy.”

Nguoi cha qua doi vi ung thu nhung van deu dan tang qua sinh nhat cho con gai
Dẫu cha đã qua đời 5 năm trước vì ung thư, Bailey biết rằng ông luôn ở bên cạnh cô.

Một người khác động viên cô gái: “Đừng bao giờ nghi ngờ khả năng của bản thân. Một khi đã vượt qua nỗi đau mất cha, bạn có thể làm được mọi thứ.

Dù không quen biết nhưng tôi tin bạn là cô gái mạnh mẽ. Hãy tiếp tục bước về phía trước nhé. Không ai, không điều gì có thể ngăn cản bạn!”

Ngọc Anh (theo The Sun)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI