Người cha già một mình lẻ bóng, chăm con gái bại não suốt 40 năm

10/08/2017 - 06:00

PNO - Ở tuổi thất thập, người ta được an dưỡng tuổi già, được con cháu chăm sóc, nhưng với ôngTrình Quốc Điền thì không.

Ông Trình Quốc Điền nhà ở tại thành phố Bắc Phiếu tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc), năm nay 67 tuổi. Ông có một cô con gái từ khi sinh ra đã mắc bệnh bại não và động kinh, đến nay đã 40 tuổi.

20 năm trước, vợ ông qua đời, từ đó chăm sóc con là công việc chính của ông.

Nguoi cha gia mot minh le bong, cham con gai bai nao suot 40 nam
 

Con gái ông tên Trình Quảng Hương, 40 tuổi. Cô mắc bệnh bại não và động kinh bẩm sinh, không thể giao tiếp, cũng không thể hoạt động, chỉ có thể nằm liệt ở giường.

Nguoi cha gia mot minh le bong, cham con gai bai nao suot 40 nam
 

Ông Điền với bàn tay vụng về đã làm cho con gái một chiếc ghế vừa để con ngồi nghỉ, vừa tiện cho việc đi vệ sinh của con.

Nguoi cha gia mot minh le bong, cham con gai bai nao suot 40 nam
 

Chị Hương lúc nào cũng trong trạng thái nắm chặt tay, đến mức lòng bàn tay có những chỗ bị thối rữa.

Ông Điền đã phải cuốn một cuộn vải đặt trong lòng bàn tay con, để tránh tình trạng này xảy ra nghiêm trọng hơn.

Nguoi cha gia mot minh le bong, cham con gai bai nao suot 40 nam
 

Mỗi khi ông Điền ra đồng hay làm việc ngoài vườn, ông đều đặt con nằm ngay ngắn, dùng chăn giữ cố định con vì nhiều khi lên cơn động kinh, người sẽ uốn éo, đã từng nhiều lần vì thế mà rơi xuống đất bị thương.

Ông Điền suốt 40 năm qua mỗi khi ra ngoài đều không dám đi quá lâu, cũng không tham gia các hoạt động giải trí, vì sợ con ở nhà sẽ xảy ra chuyện.

Nguoi cha gia mot minh le bong, cham con gai bai nao suot 40 nam
 

Ngôi nhà lúc nào cũng ở cảnh túng quẫn. Trong nhà không có nổi cái màn, còn mùa hè muỗi nhiều vô kể, ông đành đi xin người ta miếng vải xô rồi đậy cho con.

Nguoi cha gia mot minh le bong, cham con gai bai nao suot 40 nam
 

Ông Trình khi còn trẻ cũng là một người biết kiếm tiền. Nhưng từ khi con bị bệnh, gia đình ông rơi vào khó khăn.

Sau khi vợ khuất núi, ông đã từng nghĩ cả 2 cha con cùng uống thuốc sâu, chết đi cho đỡ khổ. Bà con lối xóm phải hết lời can ngăn, ông mới bỏ ý định đấy.

​Con gái ông không biết nói chuyện nhưng lại biết khóc, mà còn thường xuyên khóc lúc nửa đêm. Ông lại phải dậy cho con uống thuốc giảm đau rồi dỗ dành 1 lát cho con ngủ lại.

Nguoi cha gia mot minh le bong, cham con gai bai nao suot 40 nam
 

Cho con uống thuốc, ông cũng phải trộn lẫn vào cơm mới được. Con gái ông chỉ cần hơi đói một chút là lại khóc, mỗi ngày ông phải cho con ăn mấy bữa liền.

Nguoi cha gia mot minh le bong, cham con gai bai nao suot 40 nam
 

Chị Hương không thể tự chủ được việc vệ sinh. Mỗi ngày ông Điền phải thường xuyên thay đồ cho con, phía sau nhà treo đầy những quần áo.

Tối nào, quần con gái cũng ướt, ông không còn cách nào khác phải lấy rèm cửa đắp cho con, ban ngày lại mang ra phơi.

Nguoi cha gia mot minh le bong, cham con gai bai nao suot 40 nam
 

Có người tốt tặng cho ông ít bỉm, ông nói đây đúng là đồ tốt, nhưng ông chẳng thể mua được cho con.

Sau khi dùng xong không nỡ vứt bỉm đi mà mang đi giặt rồi dùng tiếp, nhưng kết quả là cái bỉm thành một đống bông nhão.

Nguoi cha gia mot minh le bong, cham con gai bai nao suot 40 nam
 

Nhìn cảnh cha già nuôi con bệnh, nhiều người không khỏi xót xa, cảm phục tình yêu thương của người cha không chỉ cao như núi mà còn tỉ mỉ chu đáo vô ngần.

Cha Chi (Nguồn QQ)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI