'Nàng tiên' ở xứ sở của Andersen

14/06/2015 - 10:44

PNO - PN - Nụ cười thân thiện, phong thái năng động, giản dị là hình ảnh mà Công nương Đan Mạch Aussie Mary xây dựng thành công từ khi cô kết hôn với Thái tử Đan Mạch Frederik vào năm 2004.

edf40wrjww2tblPage:Content

'Nang tien' o xu so cua Andersen

Công nương trao vương miện, động viên một bé gái tại sự kiện “Nói không với bắt nạt học đường”

Không ồn ào và phù phiếm, Aussie Mary được ví như nàng tiên giữa đời thật. Không xuất thân từ tầng lớp quý tộc nên cô hiểu được người dân mong muốn gì. Bằng lòng nhiệt huyết của mình, Mary xóa bỏ được những rào cản vô hình để tạo sự gần gũi với mọi người. Hiếm công nương nào lại “chịu khó” sống và trải nghiệm cùng với người dân như Mary.

Trở thành vợ của Thái tử Frederik, Mary nhận sứ mệnh là cầu nối gắn kết hoàng gia và người dân, tạo nên hình ảnh thân thiện hơn so với nền nếp vốn có quá nhiều giới hạn, khuôn phép của chốn hoàng cung.

Cô tìm hiểu về văn hóa, khoa học, công tác hỗ trợ nhân đạo, thể thao, vấn đề phúc lợi xã hội… rồi trực tiếp tham gia trong quá trình thực hiện các sự kiện cộng đồng. Cô lập ra quỹ Mary Foundation để kêu gọi sự hỗ trợ từ nhiều phía, giúp hoạt động tình nguyện được phổ biến rộng rãi hơn. Mary tâm nguyện, ý thức chung tay vì cộng đồng sẽ ngày càng lan tỏa tới nhiều người dân Đan Mạch hơn.

Thông điệp cô muốn nhắn gửi chính là, đất nước Đan Mạch không phải sở hữu của riêng hoàng gia, đây là nơi mỗi người dân có thể góp sức vào một hay nhiều vấn đề mà mình quan tâm. Công nương Mary luôn chủ động kết nối với các tổ chức từ thiện khắp nơi để tổ chức những sự kiện mà đối tượng hướng đến phần lớn là trẻ em.

'Nang tien' o xu so cua Andersen

Công nương cùng các con tham quan nông trại ở New Zealand - Ảnh: Splash News

Trong sự kiện “Nói không với bắt nạt học đường” diễn ra hồi đầu tháng này tại thành phố Aarhus, Công nương Mary như một người bạn, thủ thỉ trò chuyện cùng trẻ em, khiến nhiều người có mặt rất cảm động. Bằng tình yêu của một người mẹ đang nuôi dạy con nhỏ, cô khích lệ các em nhỏ hãy tự tin và giúp bạn bè xung quanh sống thoải mái, không mặc cảm vì bất cứ lý do gì.

Sự xuất hiện liên tục của cô trong cộng đồng, phần lớn là chương trình dành cho thiếu nhi, xuất phát từ tâm nguyện của Mary: “Tôi không thể kêu gọi mọi người sống tích cực chỉ bằng lời nói suông. Tôi không muốn mất đi những trải nghiệm tuyệt vời khi là người dân thường trước đây. Các con tôi sẽ lớn lên giống như bạn bè đồng trang lứa, chúng được hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp hay không là do những gì chúng ta tạo dựng”.

Công nương Mary chia sẻ, chính người mẹ quá cố truyền cho cô niềm tin và tình yêu cuộc sống. Bà giúp Mary thấu hiểu cuộc đời từ những số phận của phụ nữ và trẻ em trên thế giới. Từ khi Mary còn nhỏ, bà đã dạy con ghi nhớ, phụ nữ luôn là người gieo mầm yêu thương cho gia đình. Và ngọn lửa yêu thương từ mỗi gia đình sẽ sưởi ấm xã hội.

Đó cũng là kim chỉ nam để Công nương Mary và Thái tử Frederik xây đắp tổ ấm của riêng mình, tạo nên thiên đường từ những điều rất đỗi bình thường, cho các con trở thành những người hữu ích. Không gò ép các con vào bất cứ khuôn khổ nào, Công nương Mary cho con cơ hội hòa nhập cùng mọi người.

Một ngày đẹp trời, bất cứ người dân nào cũng có thể gặp gia đình Công nương Mary trên phố, trong nông trại hay ở sân vận động. Họ mở lòng và được người dân Đan Mạch đón nhận ở bất cứ đâu. Cặp đôi vàng này không chọn những ngôi trường tư danh giá mà cho con học trường công. Hàng ngày, họ đưa đón con trên những chiếc xe đạp ba bánh, như bất cứ ông bố bà mẹ nào ở Đan Mạch.

'Nang tien' o xu so cua Andersen

Công nương Mary đội mưa tham gia một sự kiện cùng thiếu nhi - Ảnh: Hello Magazine

Tự tay chăm sóc các con, dù vất vả hơn một số nhà quý tộc hoàng thân khác, nhưng Công nương Mary sớm nhận được niềm hạnh phúc không gì sánh bằng: “Tôi có được những trải nghiệm như bao bà mẹ khác. Tình yêu luôn tồn tại trong gia đình và tôi hiểu, mình là người vô cùng giàu có”.

THIÊN ANH 

(Theo Daily Mail, Hello Magazine)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI