Mắc ung thư quái ác, hai mẹ con vẫn vui vẻ 'chiến đấu' chống bệnh tật

02/11/2017 - 06:20

PNO - Một người mẹ và đứa con trai chín tuổi cùng chiến đấu chống lại bệnh ung thư, sau khi cả hai được chẩn đoán mắc bệnh chỉ cách nhau vài tuần.

Abraham Moreno Edwards và mẹ Amanda, 49 tuổi, đang điều trị hóa chất tại bệnh viện. Cô Amanda cho biết cả hai đều rất vui vẻ, lạc quan: “Chúng tôi thường trêu đùa nhau về việc mẹ và con đều hói đầu”.

Mac ung thu quai ac, hai me con van vui ve 'chien dau' chong benh tat
Mới 9 tuổi, Abraham đã phải gồng mình chống chọi với bệnh ung thư máu.

Ban đầu, Abraham, hay thường gọi tắt là Abs, có những biểu hiện của cơn cảm lạnh thông thường, nhưng Amanda quyết định đưa Abs đến trung tâm y tế vào cuối tháng 2/2017 khi hạch bạch huyết của cậu bé sưng to.

Ngày hôm sau, Abs được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu lymphoblastic và tham gia hóa trị ngay lập tức.

Mac ung thu quai ac, hai me con van vui ve 'chien dau' chong benh tat
Trong vòng vài tuần, cậu học sinh được chẩn đoán mang trong mình hai loại ung thư máu khác nhau.

Tuy nhiên, các bác sĩ nhận thấy cơ thể cậu bé không đáp ứng với hóa trị như kỳ vọng, vì vậy họ quyết định kiểm tra một lần nữa và bất ngờ khi phát hiện Abs cũng đang mắc bệnh ung thư bạch cầu, chỉ hai tuần sau lần kiểm tra đầu.

Chẳng lâu sau, bản thân Amanda, cũng tìm thấy một khối u ở ngực trái, và sau đó được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú vào tháng Sáu.

Mac ung thu quai ac, hai me con van vui ve 'chien dau' chong benh tat
Chẳng lâu sau, bản thân cô Amanda cũng phát hiện rằng mình có hai khối u ở ngực.

Cô bắt đầu điều trị hóa chất vào tháng 8/2017 và dự kiến ​sẽ phẫu thuật cắt bỏ khối u trong năm tới.

Trong khi đó, quá trình điều trị của Abs dự kiến ​ kéo dài hai năm. Cậu bé phải đến bệnh viện bốn ngày một tuần để kiểm tra, hóa trị và nhận thuốc.

Mac ung thu quai ac, hai me con van vui ve 'chien dau' chong benh tat
Người mẹ 49 tuổi nuôi nấng hai cậu con trai bằng số tiền ít ỏi từ việc dịch thuật đem lại.

Gia đình của Amanda sống ở Salto del Negro gần Vélez-Málaga, Tây Ban Nha. Cô còn một cậu con trai lớn là José, 11 tuổi. Cha của hai đứa trẻ thì đã bỏ đi từ lâu.

Người mẹ hai con nói rằng cuộc chiến chung đem đến cho họ một mối liên kết độc đáo, và lòng dũng cảm của Abs là động lực giúp cô đối mặt với căn bệnh ung thư.

Mac ung thu quai ac, hai me con van vui ve 'chien dau' chong benh tat
Chồng của Amanda, anh José (47 tuổi) đã bỏ đi từ lâu.

Amanda nói: “Tôi cảm thấy rất tích cực khi nói về bản thân mình, vì tôi biết rõ những gì mà con trai phải trải qua. Tôi chỉ hóa trị một lần trong ba tuần còn Abs từng trải qua năm ngày hóa trị liên tục”.

Hai mẹ con là "một đội ăn ý", cố gắng cười để giữ tinh thần luôn lạc quan: “Cuộc sống của gia đình chỉ xoay quanh các cuộc hẹn của bệnh viện. Dù chẳng biết cuộc sống ngày mai thế nào, chúng tôi vẫn cứ tiếp tục chiến đấu vì chẳng có sự lựa chọn nào khác”.

Mac ung thu quai ac, hai me con van vui ve 'chien dau' chong benh tat
Cuộc chiến với căn bệnh ung thư giúp ba mẹ con càng gần gũi nhau hơn.

Vì Amanda không thể tiếp tục làm việc do sức khoẻ kém, gia đình gặp nhiều khó khăn khi chi trả những nhu cầu cơ bản như xăng dầu, thực phẩm.

Thấy thế, người bạn thân nhất của họ, Natalie Hancock, 50 tuổi, quyết định quyên góp tiền để giúp gia đình của ba mẹ con. Natalie có kế hoạch hiến 20% số tiền thu được cho khoa ung thư nơi Abs điều trị, để họ mua thêm sách và đồ chơi các bệnh nhi.

Mac ung thu quai ac, hai me con van vui ve 'chien dau' chong benh tat
Hai mẹ con thường trêu đùa nhau về chiếc đầu trọc, dù mệt mỏi, họ vẫn luôn lạc quan và vui vẻ.

Amanda nói: “Khi trải qua những điều như thế này, bạn sẽ nhận ra rằng sự trợ giúp của người khác là vô cùng quý giá. Lòng tử tế của mọi người thật đáng kinh ngạc. Tuy hiện tại có một chút khó khăn, chúng tôi sẽ cùng nhau vượt qua thử thách này”.

Ngọc Hạ (Theo Daily Mail)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI