Mắc bệnh hoang tưởng, mẹ nhốt con gái vào nhà rồi châm lửa đốt

01/07/2017 - 06:01

PNO - Julie Boyle, 36 tuổi, bị tuyên án 3 năm tù vì tội đốt nhà của chính mình và ngăn con gái thoát khỏi vụ hỏa hoạn.

Sự việc thương tâm này xảy ra tại Manchester (Anh) từ hôm 20/2/2017, nhưng nay mới được đưa ra toà xét xử.

Vào ngày hôm đó, cô Boyle tự nhiên nhìn thấy những bức ảnh "thay đổi", còn chiếc TV thì "theo dõi" cô. Kinh hãi trước điều này, cô đã mang sách và ảnh vào phòng tắm và đốt chúng.

Điều khủng khiếp nhất là, Boyle đã châm lửa ngay trong nhà, đóng cửa nhà lại và nhốt luôn cả con gái mình trong đó.

Mac benh hoang tuong, me nhot con gai vao nha roi cham lua dot
Căn nhà của cô Boyle, nơi vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra.

Công tố viên Gordon Hennell cho biết:

“Ai nấy đều có thể nhìn và ngửi mùi khói bay ra từ tòa nhà.

Một người phụ nữ thấy con gái 15 tuổi của cô Boyle đang la hét bên cửa sổ: “Cứu với! Nhà cháu cháy còn mẹ không cho cháu ra ngoài!”

Con gái của cô Boyle khẳng định, Boyle đã không cho cô bé ra khỏi nhà.

Trước tình hình đó, một người hàng xóm khác đã phá cửa vào căn nhà để cứu cháu bé.

Sau đó, dù ông cùng cháu cố cứu cô Boyle, cô ta không chịu di chuyển và không mảy may lo lắng về tai nạn.

Hai chàng trai khác bất chấp nguy hiểm xông vào đưa cô ra ngoài nhưng cô ta nhất quyết không đi, thậm chí đánh lại họ.

Cuối cùng, Boyle cũng may mắn thoát ra với bộ dạng mệt mỏi, người đầy tro; còn cô con gái hiện đang được chăm sóc trong mái ấm tình thương.

Mac benh hoang tuong, me nhot con gai vao nha roi cham lua dot
Bị cáo Julie Boyle, 36 tuổi, mắc bệnh hoang tưởng nặng.

Khi mọi việc tai qua nạn khỏi, Boyle thừa nhận chính cô đã châm lửa, và quả quyết rằng cô "không có con, và chỉ sống một mình".

Với mong muốn giảm nhẹ tội cho cô, luật sư bào chữa Ben Knight giải thích:

“Thân chủ của tôi mắc bệnh hoang tưởng nghiêm trọng. Giờ đây, cô ấy đã nhận ra sai lầm của mình trong khoảnh khắc đó.”

Thẩm phán Andrew Hatton tuyên bố: “Đám cháy đã gây ra thiệt hại to lớn về tài sản không thuộc sở hữu của bị cáo.

Dù cháu gái may mắn không bị thương, bị cáo đã đẩy cháu cũng như hàng xóm vào tình huống nguy hiểm nghiêm trọng.”

Ngọc Anh (theo The Sun)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI