Lũ 'lịch sử' tại Nhật: Hy vọng sống sót mong manh giữa biển nước

10/07/2018 - 12:00

PNO - Tính đến ngày 10/7, số nạn nhân được xác định thiệt mạng sau trận mưa lũ lớn ở phía Tây Nhật Bản là 141 người. Hy vọng sống sót của hàng chục nạn nhân mất tích gần như tan biến.

Trước tình hình thực tế số thương vong và số người bị ảnh hưởng tăng quá nhanh, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã hủy chuyến công du bốn nước. Dự kiến trong tuần này Thủ tướng Abe sẽ đến thăm các khu vực chịu ảnh hưởng mưa lũ.

Lực lượng khẩn cấp với 70.000 người, 700 trực thăng đã được triển khai đến các khu vực mưa lũ để cứu hộ và giúp người dân sớm ổn định.

Lu 'lich su' tai Nhat: Hy vong song sot mong manh giua bien nuoc
Cảnh tượng hoang tàn ở thành phố Okayama.
Lu 'lich su' tai Nhat: Hy vong song sot mong manh giua bien nuoc
 
Lu 'lich su' tai Nhat: Hy vong song sot mong manh giua bien nuoc
Lực lượng cứu hộ làm nhiệm vụ ở một bệnh viện tại thành phố Okayama.
Lu 'lich su' tai Nhat: Hy vong song sot mong manh giua bien nuoc
Một cụ già may mắn được cứu sống.

Một nhân viên cứu hộ tại thành phố Okayama cho biết: “Chúng tôi tiến hành dò tìm người sống sót và cả những người đã chết ở từng ngôi nhà bị sụp đổ, hoặc có những ngôi nhà bị chôn vùi trong bùn lầy”.

Còn anh Kosuke Kiyohara (38 tuổi, một người dân ở vùng lũ) đã báo với gia đình chuẩn bị tin xấu nhất. Hiện anh không liên lạc được với chị gái và hai cháu trai sống ở thị trấn Kumano. Xung quanh là những đống đổ nát, bùn lầy, anh tắt dần hy vọng sẽ gặp lại 3 người thân.

Lu 'lich su' tai Nhat: Hy vong song sot mong manh giua bien nuoc
Khung cảnh ở Kumano.
Lu 'lich su' tai Nhat: Hy vong song sot mong manh giua bien nuoc

Một trong những trường hợp may mắn được cứu sống trong trận mưa lũ này là bà Komada (70 tuổi) sống ở thành phố Kurashiki. Khi mưa bắt đầu dâng cao đến đầu gối, hai con gái của bà Komada đã về nhà kịp thời, cứu mẹ thoát khỏi ngôi nhà đang bắt đầu ngập nước.

Khi ấy, bà lão đang ngủ, không hề biết chuyện gì đang xảy ra. Nếu không có hai con gái bất chấp nguy hiểm về cứu mẹ, có lẽ bà Komada đã không qua khỏi.

Lu 'lich su' tai Nhat: Hy vong song sot mong manh giua bien nuoc
Đây là trận mưa lũ có nhiều người thiệt mạng nhất trong 3 thập niên qua ở Nhật Bản.
Lu 'lich su' tai Nhat: Hy vong song sot mong manh giua bien nuoc
 
Lu 'lich su' tai Nhat: Hy vong song sot mong manh giua bien nuoc
 

Nhiều người may mắn còn sống sau trận thiên tai này nhưng với họ, những ký ức đẹp đẽ nhất cuộc đời cũng đã tiêu tan. Một trong số đó là bà Fumiko Inokuchi (61 tuổi) sống ở thành phố Kurashiki.

Khi mưa lũ ập đến, bà Fumiko nhanh chóng thoát ra khỏi nhà, di chuyển sang căn nhà ba tầng gần đó trú tạm. Bà chứng kiến ngôi nhà của mình từ từ bị nhấn chìm trong biển nước.

Bà Fumiko đau lòng nói: “Tôi nhìn thấy nhưng không thể làm gì. Tôi cảm thấy bất lực”. Bà Fumiko thoát chạy khỏi căn nhà mà chỉ mang theo kịp tấm ảnh kỷ niệm chụp các con trai bà đang chơi bóng rổ.

Bà kể: “Vợ chồng tôi xây ngôi nhà này hai năm sau khi cưới. Những đứa trẻ đã lớn lên và trưởng thành từ nơi này. Có quá nhiều kỷ niệm của chúng tôi ở đây…”.

Thiên Anh (Theo NY Times, CNA, SCMP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI