Lời từ biệt của người cha gửi đến vợ và hai con thiệt mạng trong vụ đánh bom ở Sri Lanka

23/04/2019 - 14:46

PNO - Luật sư người Anh gửi lời từ biệt đến vợ và hai con, thiệt mạng trong vụ đánh bom tại khách sạn ở Sri Lanka khi gia đình đang ngồi ăn sáng cùng nhau.

Ben Nicholson, 43 tuổi, lang thang trên đường phố Colombo với chiếc áo phông ướt đẫm máu, tuyệt vọng tìm kiếm tin tức về vợ con giữa chuỗi đánh bom ngày Chủ nhật Phục sinh khiến hơn 300 người thiệt mạng.

Vợ anh, Anita, 42 tuổi, con trai Alex, 14 tuổi và con gái Annabel, 11 tuổi, đều thiệt mạng trong vụ đánh bom nhà hàng của khách sạn Shangri-La ở thủ đô Colombo. Hai kẻ đánh bom tự sát bước vào và kích nổ thiết bị ngay bữa buffet sáng.

Loi tu biet cua nguoi cha gui den vo va hai con thiet mang trong vu danh bom o Sri Lanka
Ben là người sống sót duy nhất trong gia đình 4 người. Vợ và hai con của anh đều tử vong ngay khi hai kẻ đánh bom liều chết cho phát nổ quả bom mang theo tại khu vực nhà hàng của khách sạn Shangri-La.

Ben bày tỏ lòng kính trọng đối với gia đình “tuyệt vời, thông minh và tài năng” của anh, nói rằng họ “mang lại niềm vui cho cuộc sống của mọi người”.

Ben Nicholson nói rằng họ đã "ra đi ngay lập tức, không hề đau đớn hay buồn khổ", trong quán cà phê Table One trên tầng hai của khách sạn, nơi gia đình cùng tận hưởng kỳ nghỉ lễ Phục Sinh.

Người chồng, người cha nói trong đoạn điếu văn: “Tôi vô cùng đau khổ vì mất vợ con. Anita là một người vợ tuyệt vời, hoàn hảo và là một người mẹ mẫu mực, đáng yêu, luôn truyền cảm hứng cho hai đứa con tuyệt vời của chúng tôi”.

Loi tu biet cua nguoi cha gui den vo va hai con thiet mang trong vu danh bom o Sri Lanka
Ben nói rằng vợ và hai con của anh luôn rất vui vẻ, thích phiêu lưu và làm tỏa sáng mọi nơi mà họ đến bằng niềm vui.

“Kỳ nghỉ mà chúng tôi vừa trải qua là một minh chứng cho tinh thần vui vẻ của Anita, mang đến một cuộc sống phong phú và đầy màu sắc cho gia đình, đặc biệt là những đứa trẻ của chúng tôi”.

“Alex và Annabel là những đứa trẻ tuyệt vời, thông minh, tài năng và chu đáo nhất. Anita và tôi vô cùng tự hào về cả hai, cũng như mong muốn được nhìn thấy chúng phát triển đến tuổi trưởng thành. Chúng thừa hưởng từ mẹ khả năng thắp sáng bất kỳ căn phòng nào chúng bước vào và mang lại niềm vui cho cuộc sống của tất cả những ai chúng tiếp xúc”.

“Tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến đội ngũ y tế tại Bệnh viện Đa khoa, Colombo, vì đã đối xử với Anita, Alex và Annabel với lòng tốt và sự cảm thông. Tôi cũng xin cảm ơn Ủy ban cao cấp Anh và Adhvan Tours đã chăm sóc tôi kể từ sáng Chủ nhật và những người Sri Lanka mà tôi gặp ở Colombo sau thảm họa này”.

Loi tu biet cua nguoi cha gui den vo va hai con thiet mang trong vu danh bom o Sri Lanka
 
Loi tu biet cua nguoi cha gui den vo va hai con thiet mang trong vu danh bom o Sri Lanka
8 vụ đánh bom diễn ra trong ngày lễ Phục Sinh tại Sri Lanka, khiến hơn 300 người thiệt mạng, trong đó có nhiều du khách nước ngoài.

“Anita, Alex và Annabel để lại đằng sau một đại gia đình và nhiều người bạn thân thiết, những người hiện đang đau buồn về sự mất mát bi thảm trên. Tất cả sẽ nhớ họ rất nhiều. Chúng tôi rất biết ơn sự ủng hộ và những lời chúc tốt đẹp từ mọi người trong khoảng thời gian đau buồn này”.

Trước đó, một bác sĩ tại bệnh viện đã mô tả cách cô nhìn thấy ông Nicholson tuyệt vọng tìm kiếm người thân của mình.

Nói chuyện với MailOnline, Pushpa Zoysa, phụ trách việc xử lý khẩn cấp tại Bệnh viện Quốc gia ở Colombo, nói: 'Tôi thấy anh ấy đi lên đi xuống ở đó, người thấm đầy máu. Anh ấy nói chuyện với tôi hai lần, hỏi về gia đình của mình. Dường như anh ấy không bị thương, ngoài một vết cắt nhỏ ở tai”.

“Anh ta không hoảng loạn hay khóc mà hoàn toàn bị sốc. Anh liên tục hỏi về các thành viên trong gia đình. Tôi cảm thấy tiếc cho anh ấy nhưng có rất nhiều người chết, bị thương. Tôi không có thời gian để nói chuyện với anh ấy nhiều hơn”.

Loi tu biet cua nguoi cha gui den vo va hai con thiet mang trong vu danh bom o Sri Lanka
Những thân nhân có người thân thiệt mạng trong những vụ đánh bom vẫn còn bàng hoàng sau vụ việc.
Loi tu biet cua nguoi cha gui den vo va hai con thiet mang trong vu danh bom o Sri Lanka
Bầu không khí tang thương bao trùm nhiều thành phố tại Sri Lanka.
Loi tu biet cua nguoi cha gui den vo va hai con thiet mang trong vu danh bom o Sri Lanka
Dù vậy, lực lượng chức năng lo sợ rằng chuỗi sự kiện đánh bom vẫn chưa chấm dứt.

Hai vợ chồng Nicholson đều làm luật sư tại Singapore.  Anita chuyển đến Singapore để làm việc cho công ty dầu khí BP vào tháng 4/2012 và hiện tại là Anglo American, một công ty khai thác mỏ.

Ben Nicholson làm việc tại chi nhánh Singapore của Công ty giải pháp pháp lý  Kennedy,  tư vấn cho khách hàng về luật bảo hiểm.

Tại Sri Lanka, sự nghi ngờ đổ dồn vào một nhóm Hồi giáo ít được biết đến có tên National Thowheed Jamaath (NTJ) và người sáng lập, giáo sĩ cấp tiến Zahran Hashim, đứng sau chuỗi đánh bom khủng bố ngày 21/4.

Linh La (Theo Daily Mail)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI