Lời cầu hôn 'khổng lồ'

04/07/2015 - 21:22

PNO - PN - Lời cầu hôn phải thật sự khác thường, đó là suy nghĩ của anh chàng Tanner Holt, ở thành phố Enterprise, thuộc bang Utah (Mỹ). Holt không chọn một chuyến bay lãng mạn bằng khinh khí cầu, hay một chuyến đi đến Tháp Eiffel ở Paris (Pháp)...

edf40wrjww2tblPage:Content

Loi cau hon 'khong lo'

Loi cau hon 'khong lo'

Loi cau hon 'khong lo'

Loi cau hon 'khong lo'

Lời cầu hôn của Tanner Holt dành cho Sarah Tullis - Ảnh: Deseret News

Trong khoảng 7 tiếng đồng hồ với sự hỗ trợ của Google Earth và gia đình, anh cùng chiếc máy đã “viết” dòng chữ “Will You Marry Me?” (Em sẽ lấy tôi chứ?) trên đồng cỏ. Các chữ có chiều rộng gần 5 mét và cao từ 55-60 mét.

Sarah Tullis, bạn gái của Holt, hoàn toàn không biết gì về “dự án” trên của Holt.

Sau khi công trình hoàn thành, anh mời Tullis thăm đồng cỏ nhà mình rồi thuyết phục nàng “phi thân” lên độ cao gần 20 mét bằng xe nâng.

Khỏi nói là Tullis đã bị bất ngờ như thế nào khi nhìn thấy công trình hoành tráng của bạn trai.

Đương nhiên là cô gái đã trả lời “Yes!” (Vâng), ngay và luôn.

THẢO QUÂN
(Theo Deseret News, Metro)
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI