Làm việc 18 tiếng liên tục, bác sĩ chỉ kịp hỏi thăm bệnh nhân rồi chết vì đột quỵ

03/01/2018 - 14:13

PNO - Zhao Bianxiang, một nữ bác sĩ 43 tuổi ở Trung Quốc đã chết vì đột quỵ sau khi làm việc liên tục không nghỉ 18 giờ liền.

Bác sĩ Zhao, Phó trưởng khoa Hô hấp tại Bệnh viện quận Du Thứ thành phố Tấn Trung, tỉnh Sơn Tây, đã ngã gục ngay trước mặt bệnh nhân khi đến khám bệnh tại giường bệnh.

Tờ Tin tức Buổi chiều Sơn Tây cho biết bác sĩ Zhao bắt đầu ca trực lúc 6 giờ chiều thứ Năm 28/12 và ra ca trưa ngày thứ Sáu. Cô đã không có nghỉ giữa ca trực.

Lam viec 18 tieng lien tuc, bac si chi kip hoi tham benh nhan roi chet vi dot quy
Những nỗ lực hồi sức bác sĩ Zhao đã thất bại - Ảnh: WeChat

Báo cáo nói rằng ngay trước khi gục ngã, bác sĩ Zhao đang kiểm tra một bệnh nhân cao tuổi. Những lời cuối cùng của cô, khi nói với con gái của bệnh nhân, là "Mẹ của chị thế nào?".

Cô Zhao qua đời vào sáng ngày 30/12/2017, sau khi những nỗ lực hồi sức kéo dài đến 20 giờ thất bại.

Cô có biểu hiện xuất huyết dưới nhện, một kiểu đột quỵ do xuất huyết màng não gây ra.

Lam viec 18 tieng lien tuc, bac si chi kip hoi tham benh nhan roi chet vi dot quy
Bác sĩ Zhao đột quỵ khi đang đi khám các bệnh nhân của mình - Ảnh: WeChat

Bác sĩ Zhao được miêu tả là một người "nghiện công việc", luôn giúp đỡ mọi người khi được đề nghị. Một đồng nghiệp cũng nói rằng bác sĩ Zhao là người không có thời gian nghỉ ngơi do quá bận rộn.

Khoa Hô hấp thường có nhiều bệnh nhân trong mùa đông, và số lượng các ca bệnh nhập viện được coi là tăng đột biến.

Bác sĩ  Zhao mất đi bỏ lại cha mẹ già ngoài 80 tuổi.

Tô Châu (Theo CNA)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI