Hơn 70 năm, người phụ nữ vẫn mặc yếm đào chồng tặng làm của hồi môn

29/08/2017 - 06:14

PNO - Bà Ngưu Đông Mai năm nay 92 tuổi, nhà ở thị trấn Bách Xích, thành phố Trường Trị, tỉnh Sơn Tây (Trung Quốc). Do nhà nghèo nên từ khi còn nhỏ bà đã được gả cho ông Ngưu Hổ Sơn, một người ở cùng thôn.

Lúc lên xe hoa, bà chẳng có gì ngoài mấy bộ quần áo, một cái hòm gỗ, một cái bàn và một dải yếm đào được cho làm của hồi môn.

Hon 70 nam, nguoi phu nu van mac yem dao chong tang lam cua hoi mon
 

Chiếc yếm của bà từ ngày về nhà chồng bị sứt chỉ rồi bục vài chỗ, khâu vá khắp nơi nhưng bà vẫn không nỡ bỏ đi.

Mặc dù chồng bà mất đã lâu, nhưng bà Mai hàng ngày vẫn mặc chiếc yếm được cho từ ngày về nhà chồng.

Hon 70 nam, nguoi phu nu van mac yem dao chong tang lam cua hoi mon
 

Trước giải phóng, nhà ông Sơn vốn cũng rất nghèo, thường phải đi làm đầy tớ, đi chăn dê, cho gia súc ăn hay làm phụ xe kiếm tiền nuôi gia đình. Sau khi lấy vợ, ông Sơn tận tay làm cho vợ chiếc gương khung gỗ với một hộp đựng đồ trang điểm.

Đến nay ông Sơn mất đã nhiều năm, nhưng những món quà kỉ niệm tình yêu mà ông tặng, bà Mai vẫn giữ gìn rất tốt, hơn nữa còn đặt ở nơi dễ thấy nhất trong nhà.

Con bà Mai nói: “Mỗi khi mẹ tôi nhớ bố, mẹ thường lấy gương mà ông tặng ra soi”. Bà Mai dù đã tuổi ngoài 90, nhưng sức khỏe vẫn rất tốt, đầu óc vẫn còn minh mẫn mà lại còn rất hay nói.

Bà nói, chiếc gương này cũng có câu chuyện của nó. Lúc bà mới về nhà ông Sơn, nhà nghèo lắm. Lúc ấy lại sắp đến lễ Thất Tịch, ông nói, vợ nhà người ta ai cũng có gương vì thế ông cũng phải làm cho bà một cái.

Để mua được kính làm gương, ông phải trèo đèo lội suối mất 2 ngày 2 đêm vào trong thành mới mua được về.

Hon 70 nam, nguoi phu nu van mac yem dao chong tang lam cua hoi mon
 

Bà Mai kể: “Sau giải phóng chồng tôi làm đội trưởng đội sản xuất, sau đó làm bí thư chi bộ thôn, cuộc sống cũng ngày một tốt hơn nhưng chúng tôi cũng ngày một già đi.

Cũng may, con cháu đều rất hiếu thảo. Có một ngày, mắt tôi nhìn mọi thứ thấy mờ mờ, sau đó đi khám xem sao thì người ta nói tôi bị hoa mắt.

Ông ấy chẳng nói một lời vội bắt xe vào trong thị trấn mua cho tôi cặp kính lão”. Nhắc đến chuyện cũ, mặt bà tràn đầy hạnh phúc.

Hon 70 nam, nguoi phu nu van mac yem dao chong tang lam cua hoi mon
 

Rồi bà lấy ra dải yếm đào bà có khi xuất giá, nói: “Thế mà đã mặc nó được hơn 70 năm rồi đây”.

Hon 70 nam, nguoi phu nu van mac yem dao chong tang lam cua hoi mon
 

Bây giờ bà Mai tuổi đã cao, con cháu đều cố gắng hiếu thuận với bà. Căn nhà trước đây của bà đã bị đổ nát, bà chuyển về ở cùng con cháu.

Nhưng thi thoảng, bà vẫn quay lại nơi năm xưa bà và chồng từng chung sống ngắm nghía một chút và nhớ về những kỉ niệm.

 Cha Chi (Nguồn QQ)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI