Hồi kết buồn cho cuộc chiến giành sự sống cho cậu bé 10 tháng tuổi

01/07/2017 - 10:00

PNO - Bố mẹ bé trai người Anh Charlie Gard đau đớn cho biết, quá trình hỗ trợ sự sống của con mình sắp kết thúc và Charlie sẽ ra đi vĩnh viễn.

Cậu bé 10 tháng Charlie là một trong số 16 bệnh nhi trên thế giới mắc hội chứng suy nhược ty thể, khiến cơ não dần bị hủy hoại. 

Em bị chẩn đoán mắc bệnh từ tháng 3 năm nay nhưng trước đó đã được chăm sóc đặc biệt từ tháng 10/2016.

Hoi ket buon cho cuoc chien gianh su song cho cau be 10 thang tuoi
Charlie Gard sắp phải từ giã cuộc đời.

Anh Chris Gard và Connie Yates kịch liệt chỉ trích các bác sĩ vì yêu cầu đưa con về nhà đã bị từ chối.

Bệnh viện Great Ormond Street tin rằng bé Charlie không còn cơ hội sống sót.

Bác sĩ cho biết Charlie không còn thấy, nghe, cử động, khóc hay nuốt được nữa. Đây là trường hợp khiến gia đình và cả bác sĩ bệnh viện đau lòng.

Mới đây, bố mẹ của Charlie đã thua trong cuộc chiến công ý cuối cùng để yêu cầu đưa con sang Mỹ chữa trị.

Các thẩm phán của Tòa án Nhân quyền châu Âu kết luận rằng việc điều trị tiếp theo chỉ khiến Charlie thêm đau đớn.

Kết luận này đồng tình với lời khuyên của các bác sĩ tại bệnh viện Great Ormond Street dành cho gia đình cậu bé.

Hoi ket buon cho cuoc chien gianh su song cho cau be 10 thang tuoi
Charlie Gard là một trong số 16 trẻ trên thế giới mắc hội chứng suy nhược ty thể.

Ngày 11/4, bác sĩ đưa ra lời khuyên nên dừng hoạt động hỗ trợ sự sống cho Charlie.

Ngày 3/5, gia đình em yêu cầu tòa án xem xét vụ việc. Ngày 25/5, các thẩm phán bác đơn yêu cầu của bố mẹ Charlie.

Sau đó, bố mẹ Charlie tiếp tục kháng cáo lên Tòa án tối cao nhưng thất bại.

Bước tiếp theo là ở Tòa án Nhân quyền châu Âu nhưng kết quả cũng không như mong muốn.

Hoi ket buon cho cuoc chien gianh su song cho cau be 10 thang tuoi
Charlie Gard và bố mẹ.

Trong đoạn video mới đăng tải trên mạng, vợ chồng chị Yates nói: “Mỗi ngày chúng tôi đều hứa sẽ đưa con về nhà, đó là lời hứa duy nhất chúng tôi muốn thực hiện cho con.

Nhưng các bác sĩ nói, con sẽ phải ra đi ở bệnh viện”.

Hiện bố mẹ Charlie đã quyên góp được 1,3 triệu bảng Anh tiền chi phí đưa con sang Mỹ điều trị.

Tuy nhiên, với phán quyết trên và khi con không còn cơ hội nào nữa, nhiều khả năng chị Yates sẽ chuyển số tiền ấy đến một tổ chức từ thiện hỗ trợ điều trị căn bệnh hiếm gặp như bệnh của Charlie.

Duy An (Theo BBC)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI