Hành trình của những người di cư vượt Địa Trung Hải

23/04/2015 - 09:49

PNO - PN - Những người di cư từ châu Phi đã kể câu chuyện về chuyến đi đầy nguy hiểm vượt biển Địa Trung Hải để thoát khỏi lưỡi đao của các tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi Giáo tự xưng (IS).

edf40wrjww2tblPage:Content

Hanh trinh cua nhung nguoi di cu vuot Dia Trung Hai

Haben (trái) cùng em trai Samuel là những người may mắn sống sót sau chuyến vượt biển Địa Trung Hải - Ảnh: Daily Mail

Hanh trinh cua nhung nguoi di cu vuot Dia Trung Hai

Vì không muốn trở thành nạn nhân dưới lưỡi đao của IS, những người này phải trốn khỏi Libya bằng mọi giá - Ảnh: Daily Mail

Một nhóm người tị nạn Eritrea đã kể về câu chuyện của bản thân khi bị buộc phải đối mặt với cái chết trong tay của các tay súng thánh chiến IS. Haben (19 tuổi) nói: “Chúng tôi là những người theo đạo Thiên Chúa, thế nhưng chúng tôi bị chúng ép phải chối bỏ tín ngưỡng của mình nếu không chúng (IS) sẽ giết chúng tôi bằng cách móc họng và chặt đầu”.

Haben cùng em trai Samuel (14 tuổi) đã đến được đảo Sicily cách đây khoảng một tuần, và chỉ vài ngày trước khi xảy ra vụ 900 người nhập cư thiệt mạng. Haben cho biết những người bạn của cậu đã bị các tay súng IS bắn chết. “Tôi có những người bạn từ Eritea đến Ai Cập, họ đều là những người theo đạo Thiên Chúa và tất cả đều bị sát hại. Các tay súng IS đã chặt đầu hoặc bắn chết hàng trăm người Thiên Chúa”. Haben và em trai Samuel đã liều mình chạy trốn với hy vọng có thể tìm kiếm một tương lai tốt đẹp hơn ở châu Âu.

Hanh trinh cua nhung nguoi di cu vuot Dia Trung Hai

Tính riêng hai tuần qua, có khoảng 1.300 người đã chết chìm trên những chiếc tàu từ Libya đến châu Âu - Ảnh: Daily Mail

Hàng chục ngàn người di cư đang trốn khỏi các nước có chiến sự như Eritrea, Libya, Ethiopia để tránh bị IS sát hại. Khi IS thiết lập những cứ địa vũng chắc ở hai thành phố Sirte và Derna và những cứ địa nhỏ ở một số nơi trên khắp Libya đã khiến nhiều người lo sợ sẽ trở thành nạn nhân nằm dưới lưỡi đao của IS. Do đó, họ phải tìm cách trốn thoát nơi này càng sớm càng tốt.

Aman (18 tuổi) một người di cư khác cho biết: “Chúng (IS) tuyên bố sẽ giết những người theo đạo Thiên Chúa Giáo. Tôi có thể nói tiếng Ả Rập, do đó tôi buộc phải giả vờ mình không phải là người Thiên Chúa Giáo, và họ đã tin tôi”. Aman cùng Haben, Samuel và Tesfalem đã thực hiện hành trình vượt biển Địa Trung Hải vào tuần trước. “Mỗi người chúng tôi phải trả 2.000 USD cho chuyến vượt biển. Chúng tôi đã rời Libya và lênh đênh trên biển hai ngày trước khi được cứu thoát. Sau khi cập cảng, chúng tôi sống trong một trại tị nạn. Thế nhưng chúng tôi sẽ không ở đây lâu. Chúng tôi muốn đến Italia và những nước khác. Chúng tôi muốn được làm việc và tìm kiếm một tương lai tốt đẹp”.

Hanh trinh cua nhung nguoi di cu vuot Dia Trung Hai

Các tay súng IS đã sát hại nhiều người theo đạo Thiên Chúa - Ảnh: Daily Mail

Lợi dụng tình hình bất ổn ở Libya, nhiều đường dây buôn người đã kiếm được một số tiền khổng lồ với việc vận chuyển người di cư trốn sang những nước khác, đặc biệt là Châu Âu. Trong năm 2015, số người chết ngoài khơi Syria tăng 30 lần so với năm 2014. Tính riêng hai tuần qua, có khoảng 1.300 người đã bỏ mạng trên biển Địa Trung Hải khi tìm cách đi đến châu Âu.

PHƯƠNG ANH
(Theo Daily Mail)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI