Góa phụ huấn luyện nữ chiến binh IS ăn năn thống hối

04/07/2017 - 14:13

PNO - Bà mẹ hai con người Anh Sally Jones bị săn lùng gắt gao nhất thế giới sau khi trốn sang Syria tham gia nhóm khủng bố IS, nay đã biết khóc hối hận mong muốn quay trở về nhà.

Mới đây, một người vợ của chiến binh thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) nay muốn hoàn lương và may mắn đến sống ở trại tị nạn người Kurk ở Syria kể việc Sally đã hối hận như thế nào.

Sally từng khóc và nói muốn quay về Anh nhưng không thể vì cô đã lún quá sâu vào con đường này. Hơn nữa, theo quy định, vợ của một chiến binh đã chết sẽ không thể đi đâu được.

Goa phu huan luyen nu chien binh IS an nan thong hoi
Góa phụ Sally Jones.

Sally Jones (47 tuổi) là mẹ đơn thân của hai con nhỏ. Sally vì chán nản cuộc sống hiện tại nên đã kết hôn với phiến quân Junaid Hussain (19 tuổi) thuộc hàng ngũ IS.  

Sally mang theo con trai Joe Dixon (9 tuổi) từ Birmingham sang Raqqa, biến con mình thành một chiến binh khủng bố. Bản thân người phụ nữ này cũng đã chuyển sang đạo Hồi, lấy tên mới là Sakinah Hussain.

Junaid Hussain bị giết trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái quân đội Mỹ.

Goa phu huan luyen nu chien binh IS an nan thong hoi
Sally Jones hối hận, muốn trở về Anh nhưng không thể.

Sally trong khi đó ngày càng có tiếng nói trong hàng ngũ IS, với vị trí là người tuyển mộ, chiêu dụ thành công nhiều nữ chiến binh mới, phần lớn là đối tượng đến từ châu Âu.

Mạng lưới tuyển mộ của Sally có tên là Raqqa 12.

Sally cũng đã bị Mỹ liệt vào danh sách đối tượng nguy hiểm của tổ chức khủng bố.

Sally cùng người “chồng hờ” đã qua đời từng bắt tay hợp tác đánh cắp thông tin cá nhân của hàng ngàn người Anh và Mỹ.

Cả hai cũng là những người đứng sau nhiều vụ tấn công khủng bố ở Trung Đông và một số khu vực khác.

Duy An (Theo Mirror)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI