Dùng máy sấy tóc 'bắn tốc độ', cụ bà cầm cương các tài xế

06/06/2017 - 08:36

PNO - Bà Jean Brooks trở thành hiện tượng trên mạng internet nhờ sáng kiến sử dụng máy sấy tóc thay cho súng bắn tốc độ, giúp kiềm chế những chiếc xe điên cuồng trên đường phố.

Từ khi bà Brooks, 64 tuổi (Nottingham, Anh Quốc), cầm máy sấy tóc đừng bên hàng rào, cư dân khu phố nhận thấy các phương tiện giao thông bất ngờ giảm tốc độ và mật độ đáng kể.

Dung may say toc 'ban toc do', cu ba cam cuong cac tai xe
 

Trả lời phỏng vấn của tờ Nottingham Post, bà Brooks biết đến ý tưởng này do một bi kịch gia đình.

Sau cái chết của con rể, bà mở một quán cà phê trong khu vườn trước nhà ở Hucknall để quyên góp tiền cho tổ chức Marie Curie Cancer Care.

Trong khi làm công việc này, bà chứng kiến những chiếc xe chạy điên cuồng trên đường.

Được một người bạn kể rằng ở Pháp, có người đã xử lý vấn đề này thành công chỉ nhờ chiếc máy sấy tóc, bà quyết định thực hiện nó. 

 

Bà giải thích: "Đây là con đường chính vào khu bất động sản và được sử dụng làm điểm đưa đón học sinh nên lúc nào cũng rất đông đúc.

Những tay đua chạy xe qua đây, rú ga ầm ầm và trêu ghẹo người đi đường.

Khi tôi thấy xe máy với xe đạp rống lên, phi ầm ầm trên đường phố, tôi biết chuyện này phải chấm dứt.

Giờ thì lũ trẻ được an toàn”.

Dung may say toc 'ban toc do', cu ba cam cuong cac tai xe
 

Được biết, bà Jean đã liên lạc với BBC sau khi đài này cho đăng tải đoạn CCTV quay cảnh các tay đua điên cuồng phóng xe trên đường phố.

Bà khẳng định những người đàn ông này thường xuyên gây rối loạn giao thông và trật tự công cộng trong khu nhà của bà.

Bà nói: “Đơn giản thôi. Tôi ngẫu nhiên chọn một trong số những tay đua rồi xoay máy sấy như thế này…

Nếu họ không thích thế thì thật là ngoan cố. Tôi sống ở đây, bạn bè tôi cũng sống ở đây cùng con cháu họ; nếu chúng tôi không được an toàn trong chính khu phố của mình, làm sao chúng tôi an toàn trên thế giới này được?”.

Ngọc Anh (theo BBC và Daily Mail UK)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI