Đi hành hương, ba chị em và chín đứa con mất tích

17/06/2015 - 07:58

PNO - PN – Những người chồng của ba chị em này lo ngại vợ của họ, được coi là mất tích cùng con cái, có thể tìm đường đến Syria tham gia với một người anh của họ đang ở đó.

edf40wrjww2tblPage:Content

Di hanh huong, ba chi em va chin dua con mat tich

Ba chị em và chín đứa trẻ mất tích khi đi hành hương ở Saudi Arabia - Ảnh: CNN

Cảnh sát cho biết ba chị em và chín người con của họ từ thành phố Bradford miền Bắc nước Anh đã “mất tích” trong chuyến đi hành hương đến Saudi Arabia ngày 28/5. Cả nhóm mất liên lạc từ ngày 9/6 cùng chín đứa trẻ, nhỏ nhất mới 3 tuổi và lớn nhất 15 tuổi.

Phát biểu tại cuộc họp báo được phát trên truyền hình, những người chồng đau khổ đã rơi nước mắt van xin vợ con trở về."Mariya, ba yêu mẹ và các con, ba không biết nói gì hơn”, Akhtar Iqbal, chồng của Sugra Dawood gọi tên con gái nhỏ của mình. “Hãy về nhà đi, mẹ và các con đã đi lâu rồi, ba không biết mấy mẹ con đang ở đâu, nhưng hãy trở về”, Iqbal cũng bày tỏ tình yêu với vợ và mong vợ gọi điện về nhà.

Hai người chồng rơi nước mắt nài nỉ vợ con trở về, còn người chồng của em gái thứ ba không có mặt, vì anh ta hiện không ở Anh.

Ba chị em “mất tích” là Khadija Dawood, Sugra Dawood và Zohra Dawood, và trên dưới 30 tuổi.

Di hanh huong, ba chi em va chin dua con mat tich

Hình ảnh những đứa trẻ của ba gia đình tại sân bay - Ảnh: CNN/Getty Images

Ông Khan, một luật sư của gia đình, cho biết toàn bộ 12 người đã lên một chuyến bay từ thành phố Medina, Saudi Arabia, và đến Istanbul ngày 9/6.

Ông Khan nói với báo giới rằng những người này không có vấn đề về gia đình, không có dấu hiệu nào về việc họ sẽ ra đi, và đây thực tế là các gia đình Hồi giáo ôn hòa. Luật sư cũng nói rằng ý kiến ba chị em đưa con đến Syria chỉ là một giả thuyết có thể.

CẨM HÀ
(Theo CNN)
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI