Cụ ông 78 tuổi "chết đi sống lại", dân làng kéo nhau đi mua xổ số

12/10/2015 - 06:36

PNO - Thông tin về cái chết của ông RAIA được lan truyền nhanh như cháy rừng ở khắp làng trên, ngõ dưới.

Ông Michele RAIA (78 tuổi), một thợ may già đã về hưu đến từ Mugnano del Cardinale (Campania, Ý) đã qua đời đột ngột mà không rõ nguyên nhân. Cáo phó của ông được dán lên một bức tường tại trung tâm của ngôi làng, nơi ông từng sinh sống.

Cu ong 78 tuoi
Khi biết tin ông lão sống lại, ngay lập tức, nhiều người dân trong làng chạy đi mua xổ số lấy hên (Ảnh minh họa).

Khi đọc được tờ cáo phó, nhiều người trong làng đã hết sức bất ngờ. Thông tin về cái chết của ông RAIA được lan truyền nhanh như cháy rừng ở khắp làng, trên ngõ dưới. Khi nghe tin này, bạn bè của RAIA đã chạy đến nhà của ông để chia buồn và mong muốn giúp họ chuẩn bị tang lễ.

Tuy nhiên, khi đến nơi, bạn bè không thấy bất kỳ ai trong nhà. Họ gọi điện nhưng cũng không ai bắt máy. Quá bối rối, họ cầm cáo phó lên, đọc kỹ lại một lượt và nhận ra sự khác lạ.

Cáo phó của ông RAIA không hề chứa bất kỳ thông tin thông thường nào giống như những tờ cáo phó khác. Cáo phó không hề đề cập đến nơi sinh, thời gian tổ chức tang lễ cũng như nguyên nhân gây ra cái chết của ông lão 78 tuổi. Tất cả chỉ gói gọn trong một câu "Tôi có lời chào gửi đến tất cả bạn bè cũng như kẻ thù của mình". 

Và rồi, một người bạn thân của ông RAIA đã bất ngờ tìm thấy và phát hiện ra ông vẫn còn sống. 

Cuối cùng, người thợ may già đã phải lên tiếng thừa nhận về cáo phó sai sự thật của mình. Ông lão nói, tất cả chỉ là một trò đùa. Ông giả chết nhằm mục đích xem mọi người sẽ phản ứng như thế nào khi biết tin ông qua đời.

Nhiều người đã ngã ngửa khi biết mình bị lừa và tức giận nói "Đây là một trò đùa ngu xuẩn!".

Khi biết tin ông RAIA "chết đi sống lại", rất nhiều người dân trong làng không rõ "đầu cua tai nheo" như thế nào nên họ đã chạy đến những sạp bán báo gần nhất để mua xổ số ăn mừng và lấy may.

Hạ Chi (dịch từ The Local.it)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI