Con trai tự kỷ chỉ đi giày hình cầu vồng, người mẹ khóc khi nhận được gói hàng đặc biệt

12/08/2017 - 13:00

PNO - Đối với người mẹ Steph Opogah, hành trình mua cho con trai một đôi giày mới đã trở thành kỷ niệm ngọt ngào không thể quên.

Cô Steph Opogah là mẹ của một cậu bé 2 tuổi mắc chứng tự kỷ, và nhiều ngày trời, niềm hạnh phúc của cậu bé chỉ là được đi đôi giày trang trí với cầu vồng và nấm.

Vì thế, khi con không còn đeo vừa đôi giày thể thao yêu thích, Steph Opogah đau đầu nghĩ cách mua giày cho con, do loại giày này đã bị ngừng sản xuất.

Con trai tu ky chi di giay hinh cau vong, nguoi me khoc khi nhan duoc goi hang dac biet
Nhãn hiệu giày Mothercare nổi tiếng được yêu thích.

Nhận được thông tin này từ chi nhánh giày Mothercare ở địa phương, cô đã gọi điện cho trụ sở chính.

Sau khi chân thành xin lỗi qua điện thoại, những người chủ tốt bụng quyết định làm bà mẹ trẻ bất ngờ với một lô giày khổng lồ, đủ để con trai cô hạnh phúc suốt nhiều năm tới.

Con trai tu ky chi di giay hinh cau vong, nguoi me khoc khi nhan duoc goi hang dac biet
Người mẹ trẻ Steph Opogah (phải).

Quá ngạc nhiên và xúc động trước hành động ngọt ngào của hãng giày, cô Steph đăng tải hình ảnh món quà lên Facebook kèm tâm sự:

“Con trai út của tôi năm nay 2 tuổi rưỡi. Cháu vui vẻ, ngọt ngào, thông minh, tình cảm và mắc chứng tự kỷ.

Khoảng 6 tháng trước, tôi mua cho cháu một đôi giày Mothercare. Chúng được trang trí bắt mắt với cầu vồng và nấm.

Con trai tu ky chi di giay hinh cau vong, nguoi me khoc khi nhan duoc goi hang dac biet
Món quà ngọt ngào mà Mothercare tặng hai mẹ con.

Con trai tôi thực sự thích đôi giày đó, và điều này quan trọng bởi quá trình suy nghĩ, cảm nhận và cách thể hiện tình cảm của cháu khác với mọi người.

Con không thể chịu đựng được khi đeo tất ướt, hoặc khi có cỏ trong giày.

Không lâu sau đó, con cao lớn hơn, không thể đeo vừa giày nữa nên tôi đã dẫn con tới Mothercare để thử đôi mới.

Lần này, con trai tôi không chịu xỏ chân vào bất cứ đôi giày nào cả. Cháu sợ hãi và bực tức khi tôi cố gắng đeo giày cho cháu.

Cả cửa hàng nhìn chúng tôi chằm chằm khi cháu không ngừng la hét.”

Con trai tu ky chi di giay hinh cau vong, nguoi me khoc khi nhan duoc goi hang dac biet
Tâm sự của cô Steph nhận được quan tâm lớn của cộng đồng mạng.

Vì thế, khi biết tin loại giày sặc sỡ đã bị ngừng sản xuất, cô Stepth cảm thấy bất lực.

“Tôi muốn đặt giày nhưng chi nhánh địa phương không chắc chắn về điều đó, và gợi ý tôi gọi cho trụ sở chính.

Ngay khi về nhà, tôi gọi cho họ để nói chuyện về câu chuyện khó xử này. Một người phụ nữ tử tế đã hết lòng hứa giúp tôi.

Tôi vô cùng ngạc nhiên và xúc động khi nhận được kiện hàng này. Tôi đã gọi cho họ để trả tiền nhưng Mothercare nói rằng đó là một món quà.”

Con trai tu ky chi di giay hinh cau vong, nguoi me khoc khi nhan duoc goi hang dac biet
 

Steph tiếp tục chia sẻ: “Những khó khăn như thế này là chuyện thường ngày với gia đình có người tự kỷ.

Nhưng hành trình ấy trở nên dễ dàng hơn nhiều nhờ vào những trái tim chân thành và bàn tay giúp đỡ của xã hội.”

Ông Andy Harding, giám đốc chăm sóc khách hàng của Mothercare, nói:

“Chúng tôi rất hạnh phúc khi được biết cô Opogah và con trai hài lòng với sản phẩm giày Little Bird, đồng thời rất tự hào vì hành động tử tế này của các nhân viên công ty.”

Hiện tại, tâm sự trên Facebook của cô Steph đã nhận được hơn 100.000 lượt like và 30.000 lượt chia sẻ.

Ngọc Anh (theo The Sun)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI