Có làn da đẹp khiến vợ ghen tị, Tổng thống Pháp vấp phải chỉ trích vì tốn kém

26/08/2017 - 06:15

PNO - Trợ lý tổng thống Pháp thừa nhận số tiền lớn nhưng cho biết họ thuê một nghệ sĩ trang điểm do “nhu cầu khẩn cấp”.

Phu nhân tổng thống Pháp Brigitte Macron thường ghen tị với làn da trẻ trung của chồng, nhưng nét thanh xuân ấy có cái giá của nó: €26,000 (tương đương 702 triệu đồng) trong 3 tháng, tức khoảng 234 triệu đồng/tháng.

Co lan da dep khien vo ghen ti, Tong thong Phap vap phai chi trich vi ton kem
Phu nhân tổng thống Pháp 'ghen tị' với làn da trẻ trung của chồng.

Tổng thống Pháp Macron vừa quay trở lại làm việc sau kỳ nghỉ ngắn ngày đã trở thành trung tâm của chỉ trích, không chỉ vì những kế hoạch gây tranh cãi trong việc cải cách luật lao động phức tạp, mà còn do tiêu tốn một số tiền lớn để trang điểm.

Co lan da dep khien vo ghen ti, Tong thong Phap vap phai chi trich vi ton kem
Ông Macron chi 234 triệu đồng/tháng cho trang điểm.

Kể từ khi chuyển đến điện Elysée vào tháng Năm, ngài tổng thống 39 tuổi đã chi trả 2 hóa đơn cho nghệ sĩ trang điểm tên Natacha M, lần đầu tiên €10,000 và lần thứ hai là €16,000.

Sau khi thông tin xuất hiện trên tờ Le Point, trợ lý tổng thống lên tiếng phủ nhận các nghi ngờ, khẳng định nghệ sĩ trang điểm này được thuê do “nhu cầu khẩn cấp” và “chi phí trang điểm trong tương lai sẽ giảm đi đáng kể”.

Co lan da dep khien vo ghen ti, Tong thong Phap vap phai chi trich vi ton kem
Trợ lý tổng thống cho biết họ thuê một nghệ sĩ trang điểm do “nhu cầu khẩn cấp”.

Một viên chức của điện Elysée nói với các nhà báo:

“Số tiền nêu trên bao gồm nhiều dịch vụ khác nhau, trong đó có các cuộc họp báo, công du nước ngoài mà nghệ sĩ trang điểm phải tháp tùng tổng thống.

Số tiền khá lớn nhưng vẫn ít hơn khoản chi trang điểm của người tiền nhiệm.”

Thật vậy, ông Macron không phải tổng thống Pháp đầu tiên đặc biệt quan tâm tới ngoại hình.

Co lan da dep khien vo ghen ti, Tong thong Phap vap phai chi trich vi ton kem
Cựu tổng thống Pháp François Hollande bỏ ra 267 triệu đồng/tháng để cắt sấy mái tóc này.

Theo tờ Le Canard Enchainé, cựu tổng thống François Hollande đã chi tới €30,000 (khoảng 810 triệu đồng) cho trang điểm, bỏ ra €9,895/tháng (khoảng 267 triệu đồng) chỉ để cắt sấy mái tóc không mấy dày dặn.

Điện Elysée giải thích: “Thợ cắt tóc phải thức dậy rất sớm và túc trực cạnh tổng thống để chăm sóc mái tóc nhiều lần trong ngày.”

Co lan da dep khien vo ghen ti, Tong thong Phap vap phai chi trich vi ton kem
Cựu tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy cũng tốn 216 triệu đồng/tháng để có thể tự tin xuất hiện trước công chúng.

Tờ Vanity Fair thì khẳng định, ông Nicolas Sarkozy, người tiền nhiệm của ông Hollande, chi €8,000/tháng (khoảng 216 triệu đồng) để khuôn mặt trở nên hoàn hảo.

Co lan da dep khien vo ghen ti, Tong thong Phap vap phai chi trich vi ton kem
Thủ tướng Anh Tony Blair cũng quan tâm đến ngoại hình khi chi 52 triệu đồng tiền thuế cho mỹ phẩm trong 6 năm đương chức.

Năm 2005, Chính phủ Anh tiết lộ trước Thượng viện rằng thủ tướng Tony Blair tiêu tốn hơn £1,800 (khoảng 52 triệu đồng) tiền thuế cho mỹ phẩm và nghệ sĩ trang điểm trong 6 năm đương chức.

Co lan da dep khien vo ghen ti, Tong thong Phap vap phai chi trich vi ton kem
Nhà tạo mẫu tóc của ông David Cameron nhận 2,6 triệu đồng cho mỗi lần cắt sấy.

Trong khi đó, Raffaele “Lino” Carbosiero, nhà tạo mẫu tóc của ông David Cameron, được cho là nhận £90 (khoảng 2,6 triệu đồng) cho mỗi lần cắt sấy tóc.

Trên Facebook, một cựu nhân viên của đại sứ quán Anh tại Paris khẳng định các thủ tướng Anh thường “bàn tán về ngoại hình được chăm chút hoàn hảo của các đối tác Pháp trong những cuộc gặp song phương”.

“Chính trị gia Pháp trông như ngôi sao điện ảnh… căng thẳng và mệt mỏi vì công việc bay đâu hết cả rồi?”

Ngọc Anh (theo The Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI