Cô giúp việc làm trẻ bị bỏng nước sôi, vì sao người mẹ lại quyết định tha thứ?

13/12/2017 - 18:30

PNO - Trong lúc chơi đùa cùng đứa trẻ mới biết đi, người giúp việc vô tình khiến nước sôi đổ vào tay bé gây bỏng. Người mẹ biết chuyện đã rất tức giận, nhưng sau khi trò chuyện với chồng, cô chọn cách tha thứ.

Mẹ của đứa trẻ, chủ tài khoản Facebook tên Jinghan Naan, ban đầu đã rất tức giận nhưng sau khi nói chuyện với chồng, cô quyết định tha thứ cho người giúp việc.

Jinghan chia sẻ câu chuyện của gia đình mình trên Facebook.

Co giup viec lam tre bi bong nuoc soi, vi sao nguoi me lai quyet dinh tha thu?
 

Trong bài viết, Jinghan nói rằng con của cô, Masha, bị bỏng khá nặng ở cánh tay phải do nước sôi đổ trúng hôm 8/12, khi người giúp việc mới vô tình làm ngã chiếc bình thủy chưa đậy kín.

Cơn đau khiến bé Masha bật khóc ngay lập tức, và chồng của Jinghan, anh Aizat, đã phản ứng nhanh chóng bằng cách đổ nước mát lên cánh tay bị bỏng của con.

Jinghan nói: “Vết rộp bắt đầu hình thành trên làn da đỏ hồng của Masha”.

Người giúp việc cố gắng trấn an bé Masha nhưng quá sợ hãi để tiếp xúc trực tiếp với cô bé.

Jinghan nói thêm rằng cô giúp việc xin lỗi "tất cả mọi người trong nhà" trước khi hai vợ chồng đem đứa trẻ đến bệnh viện.

Trong khi lái xe tới bệnh viện, Jinghan vô cùng tức giận vì người giúp việc đã làm Masha bị đau.

Cô thậm chí còn bức xúc thêm bởi thái độ vui vẻ của chồng, trong lúc anh cố gắng làm trò để giúp Masha quên cơn đau.

Tuy nhiên, anh Aizat sớm nhận thấy sự im lặng đầy hằn hoc của vợ và nói: "Đó là một tai nạn ngoài mong muốn”.

Đến nơi, trái tim của Jinghan càng xáo trộn bởi tiếng kêu đau đớn của Masha khi nhân viên bệnh viện thay đồ cho bé. Lúc này, Jinghan thật sự nổi cơn thịnh nộ.

Co giup viec lam tre bi bong nuoc soi, vi sao nguoi me lai quyet dinh tha thu?
 

Cô nghĩ: “Con tôi bị đau vô cớ là vì người giúp việc đã bất cẩn".

Nhưng sau khi hoàn tất thủ tục, anh Aizat nhìn vợ và nói: "Ngay khi chúng ta quay lại -"

Jinghan ngắt lời: "Vâng, chúng ta sẽ gửi trả cô ấy (người giúp việc) cho trung tâm. Cô ấy bị sa thải".

Tuy nhiên, câu trả lời tiếp theo của Aizat lại khiến Jinghan ngạc nhiên: "Sau khi quay trở lại, chúng ta cần hỏi xem cô ấy có ổn không".

Trong lúc Jinghan còn bỡ ngỡ trước câu nói trên, Aizat tiếp tục: "Cô ấy cũng có thể đã bị đổ nước sôi vào người. Chúng ta thậm chí còn không hỏi cô ấy có ổn không".

Jinghan vặn lại: "Nhưng đây là lỗi của cô ta!"

Aizat trả lời: "Đúng vậy, nhưng cô ấy cũng là con người".

Co giup viec lam tre bi bong nuoc soi, vi sao nguoi me lai quyet dinh tha thu?
Cô bé Masha lại vui vẻ sau khi được băng bó vết thương.

Jinghan bắt đầu suy nghĩ về những hành động của cô, và nhận ra rằng mặc dù cô luôn nghĩ rằng mình kiên nhẫn và từ bi hơn chồng, cô vẫn luôn cư xử tồi tệ trong các trường hợp thực tế.

Jinghan nói, Aizat, mặt khác, trở thành một người hoàn toàn khác. Jinghan nhận xét: "Dường như những thời khắc tồi tệ nhất sẽ khơi dậy những điều tốt đẹp nhất trong anh ấy".

Nhìn chung, Jinghan hiểu được rằng việc tự cho mình quyền "hành động sai trái" trong những tình huống khẩn cấp, chỉ vì bình thường cô vẫn duy trì hành động tốt, là sai lầm.  

Jinghan nói thêm: “Đây là một bài học rất lớn đối với tôi, tôi hy vọng rằng bằng cách chia sẻ điều này, tất cả chúng ta đều có thể học cách kiên nhẫn và từ bi trong những lúc khó khăn”.

Ngọc Hạ (Theo Stomp)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI