Chú rể mất vợ vì đến muộn

26/02/2015 - 14:04

PNO - PN - Một chú rể bị phụ tình đã bỏ lở lễ cưới của chính mình và nhìn cô dâu cưới một người đàn ông khác khi anh đến lễ cưới muộn hai giờ và nói rằng nhà vợ cho anh uống thuốc mê.

 Chu re mat vo vi den muon

Jugal Kishore (trái) quá đau lòng khi nhìn người vợ sắp cưới Indiravati (phải) cưới người đàn ông khác - Ảnh: Cover Asia Press

Jugal Kishore, 25 tuổi, đến từ bang Uttar Predesh, Ấn Độ, đã cáo buộc cô dâu Indiravati, 23 tuổi, cho anh uống thuốc mê để cưới người tình bí mật của mình và làm gia đình anh bẽ mặt. Anh Kishore nói rằng anh đã uống nước được làm bằng lá trầu (thức uống truyền thống của người Ấn Độ) khi anh đến lễ đính hôn cách đây 10 ngày, sau đó món nước uống này làm anh cảm thấy chóng mặt và buồn nôn.

“Cả ngày hôm đó tôi không ăn uống gì, nên tôi cảm thấy rất khó chịu trong người”, anh Kishore cho biết. Ngày lập tức anh vào bệnh viện. Hai giờ sau, anh cảm thấy khá hơn và chuẩn bị trở lại tiệc cưới để thực hiện các nghi thức cưới xin truyền thống, thế nhưng khi đến nơi anh phát hiện cô dâu Indiravati đã cưới Harpal Singh, một người trong gia đình anh rể của cô. Singh cho biết anh bị ép làm chú rể khi đang mặc quần jean và áo khoác da, nhưng anh vẫn đồng ý làm lễ với cô dâu.

Chu re mat vo vi den muon

Cô dâu quá giận vì nhà trai không thông báo tiền sử bệnh tình của anh em nhà chồng sắp cưới - Ảnh: Cover Asia Press

Chu re mat vo vi den muon

Trong khi đó Jugal Kishore cho rằng anh đã bị nhà gái lừa - Ảnh: Cover Asia Press

“Tôi bất lực. Đám cưới đã kết thúc và cô ấy không còn là của tôi nữa. Chấp nhận mất vợ, tôi trở về nhà. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho người phụ nữ đó, người đã làm gia đình tôi bẽ mặt”. Anh trai của Kishore là Ravi Kumar cho rằng đám cưới này là một tình cảnh trớ trêu và đây là một sự thông đồng để làm nhục gia đình anh: “Em trai của tôi hoàn toàn khỏe mạnh. Nó chưa bao giờ bị đau ốm gì cả. Bác sĩ đã nói chỉ vì nó quá lo lắng nên tăng huyết áp và lâm vào trạng thái gần như bị bất tỉnh. Thật là một cú sốc khi không một ai trong gia đình nhà gái đến bệnh viện thăm nó”.

Kishore nói rằng gia đình của cô dâu rất giận khi anh trở lại tiệc cưới: “Sau khi rời khỏi bệnh viện, tôi đến tiệc cưới, có khoảng 250 người ở đó. Họ dọa và yêu cầu gia đình tôi trả tiền cưới. Gia đình tôi đã thuyết phục nhưng phía nhà gái không đồng ý”.

Tuy nhiên gia đình của Indiravati cho biết anh trai của chú rể là Singh đã có tiền sử bệnh động kinh và họ đã rất giận khi nhà trai giấu kín chuyện này và không thông báo cho nhà gái biết. Do đó gia đình cô dâu quyết định chọn một chú rể khác. Em trai của Indiravati là Suraj, 18 tuổi cũng nói rằng Kishore đã uống nhiều rượu nên chị gái anh không muốn cưới một người nghiện rượu.

Suraj cho biết:“Chúng tôi không đưa cho anh ta uống nước gì cả. Lễ cưới vẫn tiếp tục diễn ra và mọi thứ đều suôn sẻ cho đến khi anh ta tự nhiên toàn thân run rẩy và mất hết cảm giác. Chính vì thế gia đình tôi và chị gái quyết định hoãn lễ cưới. Chúng tôi không đến bệnh viện cùng anh ta vì chúng tôi rất giận khi gia đình nhà trai giấu hoàn toàn thói quen uống nhiều rượu của anh ta. Chị gái tôi cũng không muốn cưới một người nghiện rượu”.

Mặc dù nhà gái đã đưa ra những lý do hủy hôn, song Jugal Kishore tuyên bố anh sẽ không bao giờ tha thứ cho cô dâu Indiravati.

PHƯƠNG ANH
(Theo Daily Mail)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI